GS Trịnh Xuân Thuận giao lưu tại Đại học Bách khoa

GNO - Quay trở về Việt Nam cùng vợ, sau nhiều năm sinh sống và công tác tại Mỹ, nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận đã dành nhiều buổi trò chuyện thân mật và chân thành đến với độc giả khắp cả nước, những người đã dõi theo các công trình khoa học thông qua nhiều tác phẩm của ông và cả những bạn trẻ đang mang niềm say mê nghiên cứu khoa học.

giaohao1.jpg


GS Trịnh Xuân Thuận trò chuyện với SV và bạn trẻ tại ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh: Như Danh

Tối qua, 12-7, sau khi có cuộc trò chuyện về khoa học tại Trung tâm Văn hóa Pháp IDECAF với sự chào đón của các học giả, nhà nghiên cứu Sài thành, thì sáng nay, 13-7, cũng trong không khí nồng nhiệt và hân hoan của hàng trăm bạn học sinh - sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, cùng nhiều đơn vị khác, GS Trịnh Xuân Thuận có buổi giao lưu với chủ đề “Con đường đến vũ trụ”.

Trải dài suốt cuộc trò chuyện lần này, ông dành nhiều thời gian để tiếp xúc và truyền đạt những kinh nghiệm thực tế từ quá trình học tập, khảo cứu của đời mình cho đến nay. Bên cạnh đó là những chia sẻ, động viên và thổi lửa vào niềm đam mê khoa học của các bạn trẻ trước nhiều khó khăn trong môi trường khoa học tại Việt Nam. Qua đây, ông cũng định hướng và vạch rõ con đường để thực hiện ước mơ, không chỉ ở lĩnh vực khoa học mà ở bấy kỳ lĩnh vực nào khác. Điều cần nhất là “phải có ý chí, nghị lực” - GS Thuận nhấn mạnh.

Nhắc tới GS Trịnh Xuân Thuận có thể điểm qua 6 đầu sách nổi tiếng được NXB Trẻ xuất bản và tái bản tại Việt Nam như: Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Giai điệu bí ẩn, Hỗn độn và hài hòa, Những con đường của ánh sáng, Nguồn gốc - nỗi hoài niệm về thuở ban đầu, Khát vọng tới cái vô hạn. Xuyên suốt các tác phẩm của mình, ông đặc biệt quan tâm đến việc làm sao truyền tải thông điệp khoa học những tưởng là khô khan, đến được với bạn đọc, để không chỉ người làm khoa học mà người bình thường cũng có thể hiểu được.

Cầm trên tay “công trình nghiên cứu” đó của Giáo sư, bạn đọc dễ dàng tiếp cận bởi những ngôn từ của văn học, mỹ thuật và âm nhạc, một sản phẩm tinh thần đầy tính nghệ thuật của một nhà khoa học trong lĩnh vực Vật lý thiên văn.

Không chỉ dừng lại là một nhà khoa học, điều khiến ông tâm đắc để vững bước hơn trên con đường khảo cứu thiên văn của mình, là sự gặp gỡ của ông với Phật giáo, một tôn giáo theo ông là có sự gắn kết với khoa học thông qua 3 nét tương đồng: “Sự phụ thuộc lẫn nhau, Tính không và Vô thường”. Qua đó, ông khẳng định vai trò Phật tử trong ông tác động nhiều như thế nào vào các công trình nghiên cứu khoa học, cũng như những tác phẩm sách của mình.

giaohao2.JPG


GS Trịnh Xuân Thuận hoan hỷ ký sách tặng bạn đọc sau buổi giao lưu

Kết thúc buổi giao lưu, trước nhiều câu hỏi thắc mắc của độc giả về quan điểm Phật giáo dưới góc nhìn của nhà Vật lý thiên văn, GS Trịnh Xuân Thuận chia sẻ: “Phật giáo có từ hơn 2.500 trước, còn khoa học thì xuất hiện và phát triển sau. Khoa học là yếu tố cần cho sự vận động và phát triển của sự sống, nhưng chưa là yếu tố đủ. Yếu tố đủ ở đây là tinh thần, là ý thức. Phật giáo chỉ rõ cho chúng ta điều đó. Vì vậy, khoa học không nằm ngoài Phật giáo”.

>> Xem thêm: GS Trịnh Xuân Thuận: “Sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng - Khoa học và Phật giáo" || GS Trịnh Xuân Thuận trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ ||

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày