Hà Nội: Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư tiếp Đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer

(GNO-Hà Nội): Chiều 23-11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiếp Đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer do HT. Dương Nhơn làm trưởng đoàn nhân dịp ra thăm thủ đô.
WTBD (1).JPG
WTBD (2).JPG
WTBD (3).JPG

Đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer thăm Ban Tôn giáo Chính phủ

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Xuân đã nêu lên những thành tựu và đánh giá cao những đóng góp tích cực của chư Tăng và Phật tử Khmer vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ông cũng đề cập những vấn đề mà Nhà nước đã thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động Phật sự của chư tôn đức Nam tông Khmer đề ra từ lần thăm thủ đô vào năm 2002.

Dịp này, ông Phó ban Tôn giáo Chính phủ cũng mong mỏi tiếp nhận những ý kiến đóng góp chân thành cho công tác tôn giáo của Chính phủ, nhất là đối vối Phật giáo Nam tông Khmer, đồng thời cầu chúc đoàn có chuyến thăm thủ đô đầy ý nghĩa nhất.

WTBD (4).JPG

Ông Nguyễn Thanh Xuân trò chuyện cùng chư tôn đức

Trước đó, thay mặt đoàn, HT. Đào Như - Ủy viên Thư ký HĐTS bày tỏ lòng tri ân đối với Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhiệt tình hỗ trợ cho hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer trong thời gian qua. Hòa thượng cũng đề xuất một số nguyện vọng mong được sự quan tâm giải quyết của các cơ quan chức năng mà Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối.

* Cũng trong chiều 23-11, tại trụ sở Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ban đã trân trọng và nồng nhiệt tiếp Đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer. Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, ghi nhận những đề xuất mà chư tôn đức nêu ra trong buổi họp mặt chân thành, thắm thiết tình đạo, tình đời.

WTBD (5).JPG
WTBD (6).JPG
WTBD (7).JPG
WTBD (9).JPG

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp đoàn tại Ban Dân vận T.Ư

Ngày 24-11 đoàn tiếp tục thăm các cơ quan Trung ương và viếng Lăng Hồ Chủ tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Chùa mình

GNO - Chùa mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ chùa mình rèn luyện…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đúng và sai

GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Thông tin hàng ngày