Hà Nội: Chùa Phả Quang tắm Phật, khởi công xây dựng

GNO - Sáng 23-5 (6-4-Ất Mùi) tại thôn Đã Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm Phật đản sinh và khởi công xây dựng chính điện chùa Phả Quang.

IMG_0555 (Copy).JPG


Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền dâng hương Tam bảo

Chùa Phả Quang còn gọi là chùa Đọ là một ngôi cổ tự lâu đời; tương truyền, thời Lý, nhà vua đi kinh lý vùng trong, lúc về đến làng Đọ dừng chân, bởi làng có giếng nước trong bên đường, nhà vua cho voi xuống uống nước và không may voi sảy chân ngã xuống giếng chết. Nhà vua lệnh cho dân làng Đọ đan một ông voi bằng nan to như voi thật và gom đầy tiền vào bụng voi thì nhà vua mới tha tội cho.

Mặc dù cố gắng hết sức nhưng cả làng Đọ không gom đủ tiền, làng Lan thấy vậy chung tay góp tiền cùng làng Đọ cho đủ và từ đó hai làng xác nhập vào làm một. Từ đây làng có thêm một cái tên là làng Cống và giếng gọi là giếng Tịnh. Cũng thời gian này, làng Cống có người thi đỗ Tiến sĩ, nhà vua phong làm phó sứ. Đến lúc này, làng có quan nhà vua mới xá tội cho dân làng, cũng nhân đây dân làng mới đổi tên thành làng Đỗ Xá. Vì có người đỗ quan nên được xá tội.

Chùa Phả Quang là một nuôi dấu cán bộ cách mạng, các sư trụ trì từng gác áo cà-sa mang chiến bào theo cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp…

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Phả Quang đã xuống cấp trầm trọng không còn đáp ứng được với nhu cầu lễ bái tâm linh của địa phương. Nhân duyên đã đủ, nhân dân làng Đỗ Xã làm lễ khởi công xây dựng chính điện chùa nhân dịp Phật đản PL. 2559.

Dự tính chùa được xây theo quy mô lớn ước tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng, phương thức xã hội hóa tài chính.

IMG_0562 (Copy).JPG

Trang nghiêm tắm Phật

IMG_0568 (Copy).JPG


Động thổ xây dựng chùa

IMG_0571 (Copy).JPG
Và thả bóng bay, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Tin, ảnh: Thập Bát Công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày