Hà Nội: Khóa tu "Một ngày an lạc", lễ quán đỉnh Quán Thế Âm Bồ-tát

Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày an lạc"
Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày an lạc"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-4, chùa Hòa Phúc (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã long trọng tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cùng lễ quán đỉnh Quán Thế Âm Bồ-tát với sự tham gia của đông đảo Phật tử.

Sau giờ chiếu phim “ Cuộc đời Đức Phật” và chương trình văn nghệ, đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc quang lâm thời khóa tụng kinh Nhật tụng. Cuối thời khóa, Đại đức đã từ bi hoan hỷ dành đôi lời chia sẻ và sách tấn tinh thần tu học của đại chúng nơi đây.

14 giờ, toàn thể Phật tử vân tập lại tai giảng đường bước vào khóa lễ quán đỉnh Quán Thế Âm Bồ-tát, hướng lòng thành kính, nhất tâm trì tụng chú Đại bi và đồng niệm danh hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát” cầu nguyện quốc thái dâng an.

Chư Tăng cùng các Phật tử trong khóa lễ

Chư Tăng cùng các Phật tử trong khóa lễ

Cuối cùng, chư Tăng làm lễ quán đỉnh đồng thời gửi tặng đến mỗi người một sợi chỉ ngũ sắc với ý nghĩa mang lại sự bảo hộ và bình an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày