Hà Tĩnh: Lễ hội chùa Hương Tích

GNO - Sáng qua, 6-4 (18-2 Ất Mùi), tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ Khánh đản Quán Thế Âm Bồ-tát - lễ hội chùa Hương Tích 2015.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Can Lộc và đông đảo Tăng Ni, Phật tử, người dân trên địa bàn và du khách thập phương.

Huong Tich 2.jpg
Văn nghệ chào mừng lễ Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm, lễ hội chùa Hương Tích

Lễ hội chùa Hương Tích là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một hoạt động tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ nói chung, Hà Tĩnh và Can Lộc nói riêng.

Du khách về đây trẩy hội thiện tâm hướng về cõi Phật, thể hiện tinh thần cộng đồng đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để cùng yêu thương, hướng thiện, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

Huong Tich 1.jpg
Chư tôn đức, đại diện chính quyền địa phương và Phật tử dâng hương cầu nguyện

Như thường lệ, lễ chính của chùa Hương Tích năm nay được tổ chức tại chùa chính trên đỉnh núi Hồng với nghi thức cử hành khá trang trọng và tôn nghiêm. Các đại biểu, chư tôn đức cùng Phật tử đã thành kính dâng nén hương thơm lên tam tòa bát bảo, cầu chúc cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi,...

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của lễ Khánh đản là chương trình văn nghệ đặc sắc, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần đa dạng, phong phú, đậm chất truyền thống của con người nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày