Đại đức Thích Giác Hiệu cho biết: “Cổ đức có dạy: Mẹ sinh ta, cha nuôi ta. Con phải nhớ thương cha mẹ vì cha mẹ sinh đẻ ta khó nhọc, làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ cũng như với lên trời cao khôn cùng”.
Đại đức Thích Giác Hiệu cho rằng, nhân khởi động mùa Vu lan năm 2011, được sự đồng ý của của các cơ quan chức năng, nhà chùa tổ chức đại lễ "Bông hồng cài áo" để cho Phật tử, người dân tham dự tưởng nhớ, tri ân đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha.
Toàn cảnh buổi lễ
Thành kính dâng hoa cúng dường
Tại buổi lễ, gần 1.000 phật tử, người dân thành kính truyền tay nhau những bông hoa hồng đỏ, trắng để cùng cài lên ngực áo tri ân tưởng nhớ đấng sinh thành. Đâu đó, những giọt nước mắt, sự bùi ngùi xúc động lan tỏa khắp khu vực diễn ra đại lễ.
Hoa trắng, hoa hồng trên ngực áo
Em còn cài hoa hồng, hãy sung sướng đi và nhớ hiếu kính cha mẹ