Hải Phòng: Phật giáo quận Dương Kinh tổng kết Phật sự

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự của Phật giáo quận Dương Kinh
Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự của Phật giáo quận Dương Kinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-1, tại chùa Khánh Vân (chùa Quảng Luận ) - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo quận.

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Quảng Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh, Sư cô Thích Tịnh Hương đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Phật giáo quận.

Theo báo cáo, Phật giáo toàn quận đã tuân thủ các văn bản về hướng dẫn chống dịch bệnh Covid-19, tạm dừng nhiều hoạt động, khóa tu ở một số tự viện. Ban Trị sự cũng khuyến khích chư Tăng Ni thuyết giảng online trên các trang mạng xã hội; một số cuộc lễ đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế…

Công tác từ thiện với các hoạt động ý nghĩa, kết hợp các chùa phát quà vào các dịp lễ lớn, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2021, với các mục tiêu Phật sự của quận được đề ra gồm ổn định tổ chức nhân sự của Ban Trị sự, phân công trách nhiệm theo khả năng của từng vị cho thích hợp; Quản lý chặt chẽ các tự viện và Tăng Ni, tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phòng chống dịch Covid-19; phòng chống các tệ nạn xã hội, khuyến khích chư tôn đức Tăng Ni và các Phật tử thực hiện các hoạt động để bảo vệ môi trường, an toàn giao thông cùng công tác từ thiện xã hội.

Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trong dịp này đã được hội nghị tiếp thu trong tinh thần Lục hòa, hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày