Hàn Quốc: Tông Tào Khê bầu lãnh đạo mới

GNO - Tông Tào Khê, tông phái Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc, đã bầu HT. Wonhaeng làm vị lãnh đạo thứ 36, lấp đầy khoảng trống còn lại bởi nhà lãnh đạo cao cấp, HT. Seoljeong, người đã từ chức vào tháng 8 sau khi xin lỗi vì một loạt vụ bê bối đã xảy ra trong Tông Tào Khê.

HT Wonhaeng.jpg

HT.Wonhaeng - Vị lãnh đạo mới được bầu bởi Tông Tào Khê

Trong một phát biểu sau bầu cử vào thứ Sáu (28-9), HT.Wonhaeng nói: “Tôi cảm thấy trách nhiệm trọng đại hơn là niềm vui được bầu”. Ngài cam kết sẽ chữa lành các rạn nứt trong Tông Tào Khê, cũng như cải thiện phúc lợi của các tu sĩ và thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm với Phật giáo và tông phái của chúng ta”, vị sư 65 tuổi này nhìn nhận. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để Tông Tào Khê khôi phục hoàn toàn đức tánh Phật giáo của mình”.

HT.Seoljeong đã từ chức vào tháng 8 sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm bất thường của Hội đồng Trung ương của Tông Tào Khê, sau 9 tháng đảm đương nhiệm vụ. Sự lãnh đạo của ngài đã bị ảnh hưởng bởi một vụ cáo buộc chống lại nhà sư 76 tuổi kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái, bao gồm khai gian về trình độ học vấn của mình, lạm dụng và làm tổn hại đến ngân quỹ của tông phái, và bí mật nuôi một đứa con gái ngoài giá thú.

HT.Wonhaeng được bầu vào nhiệm kỳ 4 năm bởi đa số 235 trong tổng số 315 phiếu tại cuộc biểu quyết được tổ chức hôm thứ Sáu tại ngôi chùa chính của Tông Tào Khê ở trung tâm thành phố Seoul. Sự bổ nhiệm của ngài vẫn phải được sự chuẩn thuận của Hội đồng Trung ương cấp cao của các nhà sư trưởng lão.

Văn Công Hưng (Theo Buddhistdoor Global)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày