Hàng ngàn người dự lễ Phật đản chùa Đông Du

GNO - Từ sáng sớm 11-5, bà con Phật tử từ TP.Hà Nội cung rước Đức Phật đản sanh và xá lợi Phật từ phố 220 Minh Khai về chùa Đông Du (thôn Đông Du, Đào Viên, Quế Võ) buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và thành kính của người con Phật.

c dong du (4).jpg
c dong du (5).jpg

Lễ rước Phật

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Thanh Dũng, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thanh Dũng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Bắc Ninh; ĐĐ.Thích Quảng Đại, Trụ trì chùa Đông Du, Trưởng BTC buổi lễ.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trọng Oánh, Phó phòng Nội vụ huyện Quế Võ; ông Nguyễn Văn Chinh, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Đào Viên cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Tại buổi lễ, ông Mai Ngọc Lan, Chủ tịch HĐND xã Đào Viên nhấn mạnh: "Chúng ta kỷ niệm Đức Phật đản sanh để ai cũng biết ngày sanh của Đức Phật; đản sanh là mở rộng lòng từ bi của mỗi người con Phật luôn thấy Đức Phật ở chính trong bản thân mình luôn đản sanh; Từ khi có ĐĐ.Thích Quảng Đại về trụ trì hướng dẫn bà con Phật tử thì Phật giáo toàn xã khởi sắc, đặc biệt quy hướng mọi người biết hướng thiện, biết tu tập".

c dong du (3).jpg
c dong du (1).jpg
c dong du (7).jpg
c dong du (6).jpg

Hân hoan rước Phật đản sinh

Sau đó là nghi thức tắm Phật dưới sự chủ trì của chư tôn Thượng tọa, chư đại đức Tăng toát lên được ý nghĩa ngày đản sanh của Đức Phật mà tất cả mọi người con Phật hướng tới kỷ niệm ngày Khánh đản.

c dong du (8).jpg

Chư tôn đức, quan khách tham dự

c dong du (9).jpg

c dong du (11).jpg
Hướng về Đức Phật đản sinh

c dong du (12).jpg
Thực hiện nghi thức tắm Phật

c dong du (2).jpg
Phật tử tắm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày