Hàng vạn Phật tử cầu nguyện hòa bình, thống nhất

GNO - Khi mặt trời lặn xuống khỏi thủ đô Seoul (Hàn Quốc), những tiếng ồn của một thành phố năng động đã nhường chỗ cho âm vang phát ra từ hàng trăm ngàn người tụng kinh trong an lành.

H01.jpg
Hàng trăm ngàn người tham dự buổi lễ cầu nguyện hòa bình và thống nhất hai miền Triều Tiên

Có khoảng 300.000 Phật tử có mặt tại trung tâm của Seoul vào tối thứ Bảy tuần qua theo giờ địa phương, vân tập xung quanh cung điện hoàng gia Gyeongbokgung để cầu nguyện cho hòa bình và sự thống nhất của hai miền Triều Tiên.

Sự kiện được đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của Triều Tiên. Dịp này cũng có khoảng 200 nhà lãnh đạo Phật giáo đến từ các nước trên thế giới tham dự sự kiện.

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với các phóng viên, nhà lãnh đạo tinh thần của Tông phái Phật giáo Tào Khê - tông phái lớn Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, Hòa thượng Trưởng Tông phái Jinje cho biết thời điểm này cũng đánh dấu sự chia cắt của Triều Tiên.

 “Sự chia cắt này gây nên nỗi đau với nhiều người” - Hòa thượng Jinje nói.

 “Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tập trung cho nền hòa bình của hai miền Triều Tiên thông qua pháp hội thiền tập Phật giáo này. Mục đích của thiền tập là chuyển hóa bình an đến tất cả mọi người và thiết lập hòa bình cho nhân loại”.

Hàn Quốc không có quốc giáo nhưng với khoảng 20% dân số theo Phật giáo, theo một nghiên cứu của nhóm Gallup Hàn Quốc, Hòa thượng Jinje là một vị lãnh đạo tinh thần có sự ảnh hưởng lớn.

Hwang Yeon-gyeong đến từ Seongnam, ngoại ô Seoul, tham gia sự kiện chia sẻ: “Với sự diệu dụng của Đức Phật, chúng tôi đến với nhau và hy vọng rằng mọi người sẽ nhận thức được nhu cầu thống nhất một cách hòa bình".

H02.png

H03.jpg
Sự nhất tâm, trang nghiêm tại lễ cầu nguyện với sự tham dự của hàng trăm ngàn người tại Seoul

H04.jpg


Đông đảo chư Tăng có mặt tại buổi lễ

Trả lời về vai trò của Phật giáo trong nỗ lực thống nhất hai miền Triều Tiên khi miền Bắc có những động thái dị biệt, Hòa thượng Jinje cho biết: “Tại Bắc Triều Tiên, Phật giáo đã có lịch sử hơn 500 năm nên ghi đậm trong trái tim mỗi người dân”.

“Chúng tôi mang đến tinh thần tương trợ và tôi tin rằng đây là cơ hội cho mọi người mở rộng tâm mình trong tương lai. Đó là lý lo tại sao mà chúng tôi không nên xao nhãng mà tốt hơn hết là phải giúp đỡ nhau”.

Hòa thượng cũng khẳng định lãnh đạo hai miền Nam - Bắc hiện đã gặp nhau tại Trung Quốc và Phật tử hai nước cũng đã phối hợp để tái thiết các ngôi chùa ở Triều Tiên. Phật giáo Hàn Quốc cũng hứa khả một số chương trình trợ giúp nhân đạo.

“Khi chúng ta thực tập khiêm cung hàng ngày, chúng ta sẽ làm cho mọi xung đột trong mỗi người biến mất. Bằng việc thiết lập ý tưởng này đến tất cả người dân ở hai miền Triều Tiên, tôi tin rằng tất cả sự nghi ngại sẽ tan biến và tiến trình thống nhất sẽ sớm được nhận thức”.

Với nhà lãnh đạo Phật giáo này, bình an bắt đầu từ nội tại.

Bảo Thiên (theo CNN)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày