Hát nhạc Trịnh vì trẻ em nhiễm dioxin VN

Tối 1-5, gần 300 khán giả yêu nhạc Trịnh tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã được thưởng thức một đêm nhạc kéo dài ba giờ. Đêm nhạc có tên “9 năm nhìn lại âm nhạc Trịnh Công Sơn” do ca sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa kết hợp cùng Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân dioxin VN tại Nha Trang.

Đấu giá bức thư pháp chữ “Tâm” của sư Thạch Vũ - Ảnh: Q.minh
Đấu giá bức thư pháp chữ “Tâm” của sư Thạch Vũ - Ảnh: Q.minh

 Bên cạnh Thái Hòa còn có những ca sĩ đã cùng nhân rộng ngọn lửa đam mê nhạc Trịnh trong suốt chín năm: Nguyệt Ca, Thủy Tiên, Trịnh Công Long (Frank Gerke), nhà báo Quốc Vĩnh, thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến.

Đêm diễn thu được 100 triệu đồng gồm tiền đấu giá hiện vật, quyên góp của khán giả tại đêm nhạc cùng ủng hộ của nhiều cá nhân,

tổ chức trong và ngoài nước do ban tổ chức vận động trong gần một tháng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho hội VNED (Hội Bảo trợ trẻ em bị nhiễm dioxin VN tại Pháp, một tổ chức từ thiện có thâm niên gần 10 năm) và được chuyển trực tiếp tới gia đình nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày