Hè, trải nghiệm với tĩnh lặng, an nhiên…

GN - Vào hè, từ thanh niên đến thiếu nhi đều chọn thực đơn “lên chùa tập tu” để thưởng thức một “món” khác cho tâm hồn: vừa vui chơi, vừa tĩnh lặng và học hỏi những giá trị đạo đức cao thượng như chữ hiếu, lòng khoan dung, tình thương đối với muôn loài…

mua-he.jpg

Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp - Ảnh: CTV

Vì sao em đến chùa?

Vì cuộc sống ngoài kia xô bồ quá, vì có những khóa học mở ra dưới tên gọi rèn “kỹ năng sống” nhưng em chưa nhặt được nhiều kỹ năng làm người tử tế từ khóa học ấy. Hay nói một cách khác, là em chưa giải quyết được tận gốc rễ của những âu lo, sợ hãi hàng ngày, chưa tìm thấy được bình an và nuôi dưỡng niềm an-vui từ những khóa học ấy. Vì thế, em chọn kỳ học ở chùa, dưới dạng trại hè, khóa tu…

Ở đó, có khi em khóc nức nở vì được nhắc về ân đức sinh thành, cũng có khi em cười thật tươi vì những trò chơi vận động, và có những lúc em lim dim ngồi tĩnh tọa một cách thảnh thơi giữa thiền đường hoặc bãi biển êm êm sóng vỗ…

Nhu cầu được rèn luyện kỹ năng sống có trong giới trẻ, rất nhiều. Bởi, khi xã hội hiện đại, công nghệ phát triển, người trẻ chạy theo công nghệ, thiếu bản lĩnh nên nhiều khi dính mắc, nghiện những trò chơi online, sống vật vờ trên mạng. Không phải họ không thấy được tác hại mà nhiều khi thấy nhưng không biết cách, không có phương tiện tháo gỡ nên cứ đau đớn sống vùi, sống vất vưởng trên thế giới “ảo”, với những nỗi buồn và cô đơn.

Và bỗng một hôm, cũng là vật vờ trên mạng, tình cờ, thông tin về một khóa tu, một chương trình sinh hoạt hè do nhà chùa tổ chức với kinh phí rẻ, hoặc miễn phí đã ngay lập tức đánh vào trí tò mò, vào ước muốn tìm hiểu, khám phá. Và em thử đi, để rồi “kết” luôn sinh hoạt chốn thiền môn, không thiếu những tươi vui, bên cạnh đó, còn thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhắc em quay về thiết lập truyền thông với ba mẹ, tháo gỡ những ách tắc trong tâm hồn - đã từng làm em đau đớn đến cùng cực, từng đẩy em trốn chui, trốn nhủi trong những vỏ bọc xù xì, xấu xí, như cố tạo ra vẻ hung tợn, nhuộm đầu xanh đỏ, tím vàng, ăn nói bất cần mọi thứ...

Địa chỉ đỏ cho em quay về

Những khóa tu như khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM), khóa tu ở thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Hà Nội) hoặc khóa tu - hội trại hè “Thiện Tài đồng tử” (ở chùa Liên Trì, Đắk Lắk), Hương sen mùa hạ (chùa Hoa Khai, Đắk Nông)… luôn đông và được thực hiện quy mô, ngày càng được dư luận ủng hộ, tin tưởng gửi gắm con em tham gia. Đó là vì, ở đó, quý thầy, quý sư cô, những bậc thầy mô phạm về lối sống, đạo đức, đương nhiên là theo lời Phật dạy đã thấm nét từ bi - trực tiếp đứng ra hướng dẫn. Thương hiệu của người xuất sĩ con Phật cùng tấm lòng vị tha, nhập thế của các vị, nhất là Tăng Ni trẻ chính là hình ảnh tạo được niềm tin.

Thêm vào đó là chương trình sinh hoạt ở các khóa tu, trại hè này bao gồm các thời khóa có công năng giúp người trẻ dừng lại (chỉ) và nhìn sâu vào thực tại cuộc sống (quán) để hiểu sâu sắc, phản tỉnh chính mình, tránh việc rơi vào những thói hư, tật xấu.

Đến với nhà chùa, các bạn được dạy về nếp sống đạo đức trong khuôn khổ giới luật - vốn là những nguyên tắc sống đạo đức, khơi dậy tình thương giữa người với người, giữa con người với muôn loại chúng sinh (ăn chay, không sát sinh hại vật), trưởng dưỡng đạo đức (không tà dâm, không nói dối, không trộm cướp) và gìn giữ thân-tâm được tỉnh táo, minh mẫn (không sử dụng chất kích thích, ma túy, không xem, nghe nhìn những hình ảnh bạo động, khiêu dâm…).

Những nguyên tắc này được diễn bày bởi “bóng áo nâu” trong vai trò thân giáo, nếp sống cao thượng của tự thân các vị nên đã nhanh chóng đi vào lòng các em một cách thuyết phục, dễ dàng cảm hóa và thay đổi được tâm tính các em chẳng may bị vấy bẩn bởi một vài vết nhơ từ cuộc sống…

Và khi các em loại trừ những nguyên nhân dẫn tới phiền não, khổ đau (nghĩa là các em quay về gìn giữ những giá trị đạo đức, những điều kiện tạo nên phẩm hạnh và an lạc, hạnh phúc) nên dù ngắn ngủi (3 hoặc 7 ngày) thì các em cũng đã ngay lập tức có được một cảm nhận khác về cuộc sống, về bản thân. Đương nhiên là sẽ thấy nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc hơn!

Vì vậy, có thể thấy rằng, mùa hè trải nghiệm ở chùa, thực tập nếp sống đạo đức chốn thiền môn là một lựa chọn mới, mang tính thời đại, cần thiết và cần kíp, khi mà các nhà giáo dục vẫn còn loay hoay trong sự rối ren của việc đạo đức xã hội bị băng hoại, giới trẻ ngày một bạo động, yêu cuồng, sống vội…

Khóa tu mùa hè năm 2012 ở chùa Hoằng Pháp. Khóa tu này dành riêng cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 tới 22 và được diễn ra từ ngày 8 đến 15-7-2012, theo thông tin từ Ban Tổ chức. Năm nay, khóa tu nhận 3.000 em nhằm giúp các em có điều kiện tu tập tốt hơn. (P.Châu)

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo năm 2012. Đến thời điểm này, theo bộ phận tiếp nhận đăng ký hội trại (tại Báo Giác Ngộ), đã có trên 600 đơn đăng ký. Được biết, Hội trại diễn ra ngày 28, 29-7, tại Khu du lịch Madagouil, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (do Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯGH với sự hỗ trợ của Báo Giác Ngộ). Lệ phí đăng ký: 300.000 đồng/người. (Chúc Thiệu)

Bối Bối

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày