Hiến máu, hỗ trợ nạn nhân tai nạn lao động ở Yên Thành

GNO - Sáng nay, 31-7, chùa Chí Linh (H.Yên Thành, Nghệ An) kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện và Bệnh viện Huyết học tỉnh Nghệ An tổ chức ngày Giọt hồng tri ân.

FB_IMG_1564550114383.jpg
Rất đông chư Tăng, Phật tử cùng bà con nhân dân tham gia hiến máu

Trụ trì chùa Chí Linh - Đại đức  Thích Tuệ Minh chia sẻ - theo quan điểm nhà Phật, bố thí có 2 dạng nội thí và ngoại thí. Ngoại thí là dùng tiền của vật chất giúp đỡ chia sẻ tới các hoàn cảnh khó khăn. Nội thí là công sức, trí tuệ, và thân mạng để làm việc thiện. Trong đó, hiến máu, hiến tạng chính là việc đại thí mà chỉ có những người có tâm Bồ-tát mới thực hiện được. Do đó nhà chùa luôn khuyến khích các Phật tử, cùng chư Tăng trong chùa cũng nên tham gia vào các việc làm ý nghĩa này.

FB_IMG_1564550094389.jpg

Quý thầy nhiệt tình hiến máu

Lượng máu thu được tại buổi phát động này là khoảng 200 đơn vị.

Quỳnh Nga

* Trước đó, ngày 30-7, ĐĐ.Thích Tuệ Minh cũng đã đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An thăm hỏi và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Nam (SN 1993) trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

001.jpg

ĐĐ.Thích Tuệ Minh thăm hỏi và trao 10 triệu hỗ trợ gia đình anh Nam

Anh Nguyễn Khắc Nam là kỹ sư xây dựng mới ra trường, trong lúc làm việc tại một công trường, không may bị tai nạn rơi từ tầng 4 xuống đất.

Vụ việc khiến anh Nam bị gãy xương sườn, gãy chân, dập lá lách, chấn thương sọ não, hiện vẫn nằm hôn mê, kinh phí chữa trị lến đến 10 triệu đồng/ngày, trong lúc vợ anh mới sinh con đầu lòng, không có công việc ổn định, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày