Hiến máu nhân đạo, tặng bánh mì cho người khó khăn

GNO - Trước tình hình thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Trung ương Huế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ 1- 3-4, đã có trên 300 lượt người thuộc 14 phường trên địa bàn TP.Huế tham gia đăng ký hiến máu, kết quả thu được 288 đơn vị máu.

HMND.jpg

Hiến máu nhân đạo mùa Covid-19 phải tuân thủ quy trình

Quy trình hiến máu trong giai đoạn phòng dịch Covid-19 khác với quy trình hiến máu thường quy để bảo đảm an tiếp cho người hiến máu.

Được biết, tháng 4-2020, Hội CTĐ TP Huế tiếp tục vận động hiến máu tình nguyện từng đợt nhỏ và các tháng tiếp theo nếu tình hình dịch Covid-19 còn tiếp diễn.

                                                             Tin, ảnh: Xuân Trường

* Chiều 3-4, tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (TT Huế), đại diện Xí nghiệp cấp nước Hương Điền thuộc Công ty cổ phần cấp nước TT Huế đã ủng hộ 300 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn chung tay phòng chống dịch Covid-19.

300chai (1).jpg

Đại diện Xí nghiệp cấp nước Hương Điền trao dung dịch sát khuẩn

Việc làm này góp một phần nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Tin, ảnh: Trường Phái

* Khánh Hòa - Ngày 3-4, chị Vũ Thủy đã chính thức khai trương tủ bánh mì, trà đá miễn phí, tại địa chỉ 99 Chung cư CT7, Vĩnh Điềm Trung, TP.Nha Trang.

Tu banh mi.jpg

Tủ bánh mì chị Thủy đặt trước nhà và phát quà cho bà con ở 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Ngọc

Tủ bánh mì dành cho người khó khăn với lời nhắn: “Mỗi người một ổ. Nếu đói bạn có thể lấy hai ổ bánh mì. A-di-đà-Phật”. Tủ bánh mì duy trì 50 ổ (kèm xì dầu, sữa) phát miễn phí cho người khó khăn mỗi ngày… Tủ bánh mì sẽ duy trì cho đến khi hết dịch Covid -19.

Ngoài ra, do đang có dịch Covid -19, chị cũng nhắn nhủ đến mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như, đeo khẩu trang, giữ cự ly 2 mét…

Cùng ngày, chị Thủy cùng các thành viên trong gia đình đã tặng 80 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Ngọc, với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Được biết, chị Thủy có chồng là người nước ngoài, cả 2 vợ chồng thường xuyên tham gia công tác từ thiện. Gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, làm cho nhiều người lao động rất khó khăn, nên chị đã quyết định mở thêm tủ bánh mì này.

Công Thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày