Hiến máu tình nguyện và trao cháo tới bệnh nhân

GNO - Ngày 12-12, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Hương Trà, Hội Chữ thập đỏ thị xã, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt V năm 2018.

HMND5.png

Tham gia  hiến máu tình nguyện đợt này có hơn 180 cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học thuộc ngành GD&ĐT thị xã Hương Trà tham gia (ảnh). Qua kiểm tra sức khỏe, Trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện Trung ương Huế đã lấy được 114 đơn vị máu.

Như vậy, qua 5 lần tổ chức hiến máu tình nguyện, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu với 1.280/1.280 đơn vị máu, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Xuân Trường

* Ngày 12-12, chùa Chí Linh (Yên Thành, Nghệ An) phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Yên Thành tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

01.jpg


Chương trình được thực hiện mỗi tháng một lần

Dịp này, đã có gần 500 bát cháo được trao cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. 

Theo kế hoạch, hàng tháng nhà chùa sẽ tổ chức trao bát cháo tình thương cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện với kinh phí khoảng gần 2 triệu đồng/tháng. Số tiền này do chư Tăng, Phật tử chùa Chí Linh vận động các nhà hảo tâm và các cá nhân tự nguyện đóng góp.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày