Hiệp kỵ liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự chùa Nguyên Phước (TP.Thủ Đức)

Tổ đường chùa Nguyên Phước
Tổ đường chùa Nguyên Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-7, chùa Nguyên Phước (TP.Thủ Đức) đã tổ chức lễ hiệp kỵ liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự và trai đàn chẩn tế, giải oan bạt độ.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Thượng toạ Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.Thủ Đức; cùng môn đồ và đông đảo Phật tử tham dự.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức niêm hương tưởng niệm hiệp kỵ liệt vị Tổ sư. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, tri ân các vị tiền bối có công kiến tạo, xây dựng nên ngôi tự viện, chư vị trụ trì tiền nhiệm, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu

Chùa Nguyên Phước cũng thiết lễ trai tăng và trai đàn chẩn tế, cầu siêu chư hương linh ký gửi nơi bổn tự, chiến sĩ, liệt sĩ trận vong, được siêu sanh thác hoá; nguyện quốc thái dân an.

Dịp này, chùa cũng trao tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tặng quà đến bà con
Tặng quà đến bà con

Được biết, chùa Nguyên Phước tiền thân là Thái Nguyên tự được thành lập năm 1852, do Hòa thượng Thích Từ Lâm khai sơn. Chùa được thay đổi bảng hiệu vào năm 2014. Trải qua bao thăng trầm với nhiều đời trụ trì, chùa được trùng tu nhiều lần và trở thành ngôi già lam trang nghiêm như hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày