Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gởi điện phân ưu về Hòa thượng Lý Sân viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm 8-9, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gởi điện phân ưu gởi đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ, môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân.

Theo đó, nội dung thư phân ưu: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN được tin Trưởng lão Hòa thượng Dhammapanna Lý Sân, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.ần Thơ, trụ trì chùa Sanvor Pôthi Nhen, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ, do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch lúc 18 giờ, ngày 7-9-2021 (1-8-Tân Sửu). Trụ thế: 73 năm, 52 Hạ lạp.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội, Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ và môn đồ pháp quyến.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN kính phân ưu cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ và môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt.

Điện phân ưu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Điện phân ưu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày