Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 22-12, ĐĐ.Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, H.Càng Long (Trà Vinh) đã khởi công xây dựng nhà tình thương số 16 năm 2020 cho gia đình ông Trần Ngọc Yêm (ấp Rạch Mát, xã Nhị Long).

aa (3).jpg
Khởi công xây nhà tình thương - Ảnh: L.Bửu

Gia đình ông Trần Ngọc Yêm có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phải xa quê đi làm thuê tại Sài Gòn, nguyện vọng của gia đình cất lại căn nhà che nắng che mưa để con được yên tâm đi học lớp 1.

Căn nhà do chùa Long Bửu vận động cô Phan Thị Thuỳ Linh - PD.Liên Linh (TP.HCM) phát tâm ủng hộ chi phí xây dựng.

Trước đó, ngày 12, ĐĐ.Thích Minh Trí cũng đã khởi công xây dựng cầu nông thôn số 34 năm 2020 tại ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Cây cầu có chiều dài 12 mét, rộng 2,2, dự kiến chi phí xây dựng 64 triệu đồng do Phật tử Diệu Tịnh – TP.HCM ủng hộ vật tư, bà con nhân dân địa phương tham gia đóng góp chi phí ngày công xây dựng.

Cùng ngày ĐĐ.Thích Minh Trí đã bàn giao ngôi nhà tình thương cho cô Nguyễn Thị Mười, cư ngụ ấp 9, xã An Trường A, H.Càng Long, do Phật tử Diệu Tịnh – TP.HCM ủng hộ 25 triệu đồng để xây dựng. Tại buổi lễ, chùa Long Bửu, UBMTTQVN tỉnh đã trao chúc mừng, cô Diệu Tịnh tặng 10 phần quà trị giá 3 triệu đồng đến các hộ khó khăn tại địa phương.

Ph.V

* Ngày 21-12, Hội Từ thiện Tường Nguyên, TP.HCM đã động thổ xây dựng mái ấm tình thương 155 cho gia đình ông Trương Văn Sơn, ngụ xã Tân Thanh Tây, H.Mõ Cày Bắc (Bến Tre). Dự kiến, căn nhà trị giá 75 triệu đồng do gia đình bà Vũ Thị Hồng (Hải Dương), cựu mẫu Trang Trần tài trợ.

aa (2).jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên hỗ trợ mổ mắt cho người nghèo - Ảnh: Hội TN

Trước đó, Hội đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 381 với chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 22 mét và kết hợp Trung tâm Mắt Tây Nam mổ mắt cho 220 bà con nghèo bị đục thuỷ tinh thể.

H.D

* Sáng ngày 22-12, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) cùng các mạnh thường quân đã đến xã Tân Bửu thuộc huyện Bến Lức (Long An) trao tặng nhà tình  thương đến gia đình cô Đỗ Thị Tài Linh, do thành viên gia đình  Lý thị Tuyết Nga (Hoa Kỳ) tài trợ 2.200 USD xây dựng.

aa (1).jpg

Chùa Thường Quang trao nhà tình thương

Chiều ngày 21-12, chùa Thường Quang cũng bàn giao nhà tình thương đến gia đình ông Trần Văn Hạnh (P.14, Q.8, TP.HCM) do gia đình Phật tử Trầm Thắng Phước và Nguyễn Kim Nương – PD.Diệu Thanh tài trợ 50 triệu đồng xây dựng. Đây là số tiền phúng điếu đám tang Phật tử Trần Kim Huê - PD.Diệu Mãn, ngoài ra gia đình còn ủng hộ mổ mắt cho bệnh  nhân nghèo.

 Ph.V - Ảnh: Th.Q

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày