Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ đưa đón thí sinh

GNO - Hội đồng Điều hành Học viện vừa có thông báo sẽ đưa đón thí sinh dự thi tuyển khóa XV (2020 - 2024).

BTN_0094.jpg

Hội đồng Điều hành Học viện sẽ tổ chức đưa đón thí sinh khóa XV - Ảnh: Q.Hậu

Theo đó, để bảo đảm chất lượng tu học, các Tăng Ni sinh sau khi trúng tuyển khóa XV (bao gồm hệ Cử nhân và hệ Cao đẳng) bắt buộc nội trú tại nội viện của Học viện trong suốt thời gian học tập tại Học viện. Đối với việc nội trú, các Tăng Ni sinh được miễn phí tất cả về sinh hoạt phí và học phí.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi tại Cơ sở II của Học viện (A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Học viện sẽ tổ chức xe đưa đón theo thông tin như sau:

Địa điểm tập trung: tại Việt Nam Quốc Tự (số 224 đường 3 tháng 2, quận 10, TP.Hồ Chí Minh). Thời gian khởi hành, đúng 14 giờ, thứ Bảy, ngày 12-9-2020 (nhằm ngày 25-7-Canh Tý).

Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-9-2020 (khi đã đăng ký, bắt buộc phải đi xe đã đăng ký).

Liên hệ số điện thoại: 0979156654 và tham gia nhóm Zalo: “VBU Tuyển sinh khóa XV” (từ số điện thoại trên) để biết thêm chi tiết.

Ban Điều hành Học viện cũng lưu ý đến thí sinh, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, các thí sinh phải mang khẩu trang suốt thời gian thi tuyển, thực hiện các công tác y tế tại cổng Học viện như: đo thân nhiệt, đi qua phòng khử khuẩn…

Thông báo trên do TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện ký ngày 4-9-2020.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày