Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trao 300 phần quà đến bà con xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh

Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh
Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-7, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức trao tặng 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.
Thượng tọa Thích Phước Lượng phát biểu

Thượng tọa Thích Phước Lượng phát biểu

Buổi lễ trao quà có sự tham dự của Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Tăng; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni; bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lê Minh Xuân; ông Huỳnh Vũ Long, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã; bà Phùng Kim Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cùng Tăng Ni sinh Học viện...

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lê Minh Xuân Nguyễn Thị Hoàng Oanh phát biểu tri ân

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lê Minh Xuân Nguyễn Thị Hoàng Oanh phát biểu tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Lượng cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình từ thiện thường niên của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nhằm chia sẻ bà con nghèo, neo đơn trên địa bàn TP.HCM. "Hy vọng những phần quà này sẽ góp phần giúp bà con cải thiện đời sống.", Thượng tọa bày tỏ.

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Lê Minh Xuân, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ bà con địa phương. Bà mong rằng Học viện sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người dân trong thời gian tới.

Bà con đến nhận quà tại Học viện

Bà con đến nhận quà tại Học viện

Được biết, mỗi phần quà được trao tặng đợt này trị giá 800 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, đường, bột ngọt và bì thư 500 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày