Tặng quà, xe lăn đến người khiếm thị, khuyết tật tại H.Củ Chi, Hóc Môn

Đoàn trao quà và xe lăn đến người khuyết tật H.Củ Chi, TP.HCM
Đoàn trao quà và xe lăn đến người khuyết tật H.Củ Chi, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-7, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã đến Hội Chữ thập đỏ H.Củ Chi và Hội Người mù H.Hóc Môn tặng xe lăn, quà đến người khuyết tật và người khiếm thị trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Huệ Công tận tay trao quà

Thượng tọa Thích Huệ Công tận tay trao quà

Tham dự đoàn từ thiện có Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, trụ trì chùa Thường Quang; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8; Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.8; ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.8; ông Trần Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ Q.8; đại diện Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8 cùng nhóm Phật tử thiện nguyện Từ Bi, mạnh thường quân...

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh phát biểu

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh phát biểu

Theo đó, đoàn đã trao tặng 22 chiếc xe lăn, 75 phần quà đến người khuyết tật, người khiếm thị tại H.Củ Chi và 70 phần quà cho người khiếm thị tại H.Hóc Môn. Được biết, mỗi phần quà gồm: mì, gạo, thuốc và 300 nghìn đồng tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày