Hội I Can & Tường Nguyên tài trợ phẫu thuật mắt

GNO - Ngày 26-7, tại khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM tiến hành phẫu thuật ghép thủy tinh thể đem lại ánh sáng cho 100 bệnh nhân ở tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An.

Chương trình do Hội I Can, gia đình nha sĩ Tuấn, Mai cùng các bạn trong và ngoài nước tài trợ. Đây là đợt phẫu thuật mắt lần thứ 36 trong chương trình ánh sáng tình thương.

unnamed.jpg

Bệnh nhân từ các tỉnh được phẫu thuật mắt - Ảnh: T.Q

Sau khi các bệnh nhân được phẫu thuật, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Ni sư Thích nữ Chấn Nhân và các Phật tử, cùng các bạn Tuấn, Mai đến thăm tặng mỗi bệnh nhân một phần quà và tiền mặt.

S.N

*Phật tử tài trợ 200 ca phẫu thuật mắt

Ngày 27-7, nhân ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, Phật tử Diệu Huỳnh đã kết hợp với Hội Từ thiện Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) tổ chức chương trình phẫu thuật mắt “đem ánh sáng cho người nghèo”.

mo mat.jpg

Tình nguyện viên hướng dẫn bệnh nhân sau khi phẫu thuật

Theo đó, Phật tử Diệu Huỳnh phát tâm tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho 200 người nghèo tại các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre tại Bệnh viện Phúc Khang An (Q.2, TP.HCM), mỗi ca trị giá 1 triệu đồng. Tổng trị giá 200 triệu do Phật tử Diệu Huỳnh phát tâm ủng hộ.

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày