Hội thảo khoa học tìm hiểu giá trị Minh triết Việt

(GNO-Thừa Thiên Huế): Hội thảo khoa học đề tài “Minh triết Việt trong tiến trình lịch sử-văn hóa Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết Việt kết hợp với Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức đã diễn ra ngày 24-11 tại hội trường Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, TP.Huế (ảnh).

HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Văn hóa Phật giáo T.Ư; các nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu văn hóa tên tuổi: Nguyễn Khắc Mai, Hoàng Ngọc Hiến, Tô Duy Hợp, Hồ Bá Thâm, Bửu Ý, Thái Kim Lan, Châu Trọng Ngô... cùng đông đảo phóng viên các báo đài trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

minhtriet.jpg

Hầu hết các tham luận tại Hội thảo đều đề cập đến các vấn đề triết lý, văn hóa, đạo đức Phật giáo sâu sắc, giàu giá trị minh triết như: “Ngộ - Phương thức minh triết của thiền gia đời Trần” (TS.Nguyễn Kim Châu), “Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt” (Sư Giới Đức), “Nội quán - Nhận thức hướng nội độc đáo của minh triết Phật giáo" (TS. Hoàng Thị Thơ)...v.v.

Qua đó, các tham luận tập trung chuyển tải nội dung xoay quanh các vấn đề gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá và đạo đức dân tộc trong cuộc sống hôm nay... Đặc biệt, ngoài các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức cao niên, cuộc hội thảo cũng đã thu hút được nhiều người trẻ tham dự và chăm chú lắng nghe.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày