Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khánh thành, khởi công 3 cây cầu bê-tông nông thôn

Cắt băng khánh thành cây cầu Tường Nguyên 499 - Ảnh: T.N
Cắt băng khánh thành cây cầu Tường Nguyên 499 - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-12, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã tổ chức khánh thành cây cầu Tường Nguyên 498 - 499 tại tỉnh Đồng Tháp; khởi công cầu Tường Nguyên 502 tại Vĩnh Long.
Cây cầu Tường Nguyên 499

Cây cầu Tường Nguyên 499

Theo đó, sau một thời gian thi công, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khánh thành, bàn giao cho chính quyền, người dân địa phương cây cầu Tường Nguyên 498 - 499 với kết cấu cọc ly tâm, dầm bê-tông Châu Thới.

Hai cây cầu lần lượt có kích thước: chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 24; chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 26 mét, tại xã Láng Biển - Mỹ Quý, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hai công trình trên có trọng tải 10 tấn, do Thượng tọa Thích Pháp Hòa cùng chư Tăng Ni chùa Trúc Lâm (Canada) tài trợ và bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức.

Tổng kinh phí xây dựng là 1 tỷ 800 triệu đồng.

Khởi công cây cầu Tường Nguyên 502 tại xã Long An - Ảnh: T.N

Khởi công cây cầu Tường Nguyên 502 tại xã Long An - Ảnh: T.N

Cùng ngày, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức động thổ xây dựng cây cầu Tường Nguyên 502, sử dụng dầm bê-tông 620 Châu Thới, trọng tải 10 tấn.

Cây cầu có chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 42 mét, tại xã Long An, H.Long Hồ (Vĩnh Long), do gia đình ông Nguyễn Quốc Thọ, gia đình ông Andrew Lock, ông Nguyễn Quang Thông, bà Mai Thị Phụng và Công ty Cổ phần bê-tông 620 Châu Thới tài trợ. Kinh phí 1 tỷ 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày