Khởi công xây dựng 3 phòng học và khánh thành cầu Tường Nguyên 496-497 tại tỉnh Kiên Giang

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 3 phòng học
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 3 phòng học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-11, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 phòng và trang bị bàn ghế học tiếng Khmer - Pali và giáo lý ở xã Đông Yên, H.An Biên, tỉnh Kiên Giang trị giá trên 1 tỷ đồng do gia đình Phật tử Lệ Bửu ở TP.HCM tài trợ.

Cây cầu Tường Nguyên 496 tại xã Ngọc Thành, H.Giồng Riềng (Kiên Giang) với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 32 mét, được xây dựng bằng bê-tông, cốt thép do các ông: Nguyễn Thanh Quang, Phù Chu Cường, Nguyễn Vũ Anh Tú, Vũ Hoài Nam và ông Truơng Thành Long thuộc Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long tài trợ. Với tổng kinh phí 520 triệu đồng.

Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tuờng Nguyên 496 tại xã Ngọc Thành, H.Giồng Riềng

Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tuờng Nguyên 496 tại xã Ngọc Thành, H.Giồng Riềng

Cầu Tường Nguyên 497 với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 24 mét, tại xã Nam Thái, H.An Biên do nhóm Đồng Tâm và gia đình bà Bạch Huờng ở TP.HCM tài trợ, với kinh phí 320 triệu đồng.

Nhân ngày bàn giao, khánh thành cầu bê-tông, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tặng 100 phần quà cho bà con nghèo địa phương, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tổng chương trình chuyến từ thiện trị giá 1 tỷ 890 triệu đồng.

Buổi lễ khánh thành cầu, khởi công xây dựng 3 phòng học với sự chứng minh, tham dự của Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư; Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện chùa Tuờng Nguyên và Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư và chư tôn Thuờng trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày