Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành 2 cầu bê-tông, tặng quà, suất cơm tại huyện Cầu Kè

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 425 - Ảnh: TN
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 425 - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 25 đến 26-4, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) tổ chức các hoạt động từ thiện như: khánh thành cầu bê-tông, tặng quà, suất cơm chay đến người nghèo tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tổng trị giá 1,46 tỷ đồng.
Hội cũng đã tặng 300 phần quà đến bà con khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè - Ảnh: TN

Hội cũng đã tặng 300 phần quà đến bà con khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè - Ảnh: TN

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã khánh thành cầu Tường Nguyên 425 với chiều ngang 2,8 m, chiều dài 30 m, tại xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, do gia đình Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Nam Anh, Duy Anh, Bảo Anh (Hoa Kỳ) tài trợ, trị giá 580 triệu đồng.

Hội cũng đã tặng 300 phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, hạt nêm, đường, muối, dầu xanh… nhu yếu phẩm đến bà con khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè. Tổng trị giá 100 triệu đồng.

Khánh thành cầu Tường Nguyên 431 với chiều ngang 2,3 m, chiều dài 23 m, tại ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, trị giá 180 triệu đồng.

Cầu Tường Nguyên 425 được đưa vào sử dụng - Ảnh: TN

Cầu Tường Nguyên 425 được đưa vào sử dụng - Ảnh: TN

Dịp này, Hội cũng khởi công cầu Tường Nguyên 433 tại ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè với chiều ngang 2,8 m, chiều dài 32 m, do ông Nguyễn Thái Sơn, bà Vũ Lê Thu (TP.HCM) tài trợ, trị giá 580 triệu đồng.

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng nấu hơn 500 phần mì xào rau củ, đùi gà chiên, nước ngọt phục vụ bà con và các em nhỏ tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, trị giá 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày