Hơn 200 Phật tử khiếm thị về chùa Long Thành (P.Cầu Kiệu, TP.HCM) làm lễ Tắm Phật

Chư Tăng ân cần hướng dẫn Phật tử khiếm thị thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Long Thành, mùng 1-4 ÂL - Ảnh: Đức Tâm
Chư Tăng ân cần hướng dẫn Phật tử khiếm thị thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Long Thành, mùng 1-4 ÂL - Ảnh: Đức Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong không khí thiêng liêng của ngày đầu tháng Tư âm lịch, hơn 200 Phật tử khiếm thị từ khắp nơi đã vân tập về chùa Long Thành (P.Cầu Kiệu) nghe thuyết pháp và thực hiện lễ tắm Phật tràn ngập niềm hỷ lạc.

Từ sáng sớm, tiếng niệm Phật nhẹ nhàng vang lên giữa không gian thanh tịnh, chùa Long Thành chào đón những bước chân thăm dò quen thuộc, những bàn tay nắm lấy nhau của những người khiếm thị dìu nhau đi vào chánh điện, tạo nên một khung cảnh đầy xúc động.

Trọn lòng thành kính hướng về Đức Từ phụ trong Tuần lễ mừng Phật đản tại chùa Long Thành

Trọn lòng thành kính hướng về Đức Từ phụ trong Tuần lễ mừng Phật đản tại chùa Long Thành

Trong tiếng chuông trầm ấm, hơn 200 Phật tử khiếm thị đã trang nghiêm đạo tràng, lắng nghe thời pháp thoại từ Đại đức Thích Tâm Đức về hành trình xuất gia và chứng đạo của Đức Thế Tôn; cùng các phương cách ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống để Phật tử chuyển hóa khổ đau, có được nguồn an lạc cho tự thân.

Sau thời pháp thoại, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Đức, Ni sư Thích nữ Như Hằng cùng Ni chúng chùa Long Thành, đại chúng thành kính cử hành nghi thức Mộc dục.

Hình ảnh những Phật tử khiếm thị không thể tự mình nhìn thấy tôn tượng sơ sinh của Đức Thế Tôn, họ được chư tôn đức ân cần hướng dẫn, trao tận tay họ từng gáo nước trong lành, thanh khiết,... đã làm lay động lòng người.

Đại chúng tụng kinh mừng Khánh đản

Đại chúng tụng kinh mừng Khánh đản

Trong tiếng niệm danh hiệu “Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” trầm hùng, những bàn tay hằng ngày mò mẫm trong bóng tối đã cung kính nâng từng gáo tịnh thủy tắm lên kim thân Đức Phật sơ sinh.

Với người khiếm thị, được Tắm Phật - đó là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc. Mặc dù không nhìn thấy dòng nước chảy, nhưng họ cảm nhận được sự mát lành chạy dọc tâm can; mặc dù không nhìn thấy dung nhan của Đức Thế Tôn, nhưng trong tâm thức họ, ánh hào quang từ bi của Ngài hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cảm nhận bằng cả trái tim

Cảm nhận bằng cả trái tim

Tắm Phật, đối với những người con Phật đặc biệt này không chỉ là một nghi lễ, mà là khoảnh khắc họ tự gột rửa những bụi bặm, ưu phiền của tự thân, dùng dòng nước thanh tịnh để tưới tẩm hạt giống yêu thương và bình an trong chính tâm hồn mình.

Trong buổi lễ, Phật tử khiếm thị còn cúng dường văn nghệ, dâng lời ca tiếng hát chào mừng mùa Phật đản, mang theo thông điệp từ bi và tỉnh thức của Đức Phật lan tỏa giữa cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dâng hương lễ Phật và thực hiện nghi thức Tắm Phật

Đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và phường Bắc Gia Nghĩa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Sáng 19-5, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng do ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã trở về chùa Pháp Hoa - phường Bắc Gia Nghĩa thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và cùng chư Tăng Ni, Phật tử khu vực III.
Trang nghiêm cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 19-5, ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (P.Cẩm Thành). Đây là đơn vị cấp tỉnh, thành thứ 3 khu vực miền Trung (sau tỉnh Gia Lai, TP.Đà Nẵng) tiến hành tổ chức đại hội.

Thông tin hàng ngày