Hơn 2.000 người tham dự pháp hội hoa đăng

GNO - Đêm 10-11-Mậu Tuất (16-12), chùa Cổ Am (xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Nghệ An), trang nghiêm tổ chức pháp hội hoa đăng nhân vía Phật A Di Đà với hơn 2.000 Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

Buổi lễ được sự chứng minh của TT.Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) cùng chư tôn đức - tạo nên không gian trang nghiêm ấm cúng.

gui baogn (6).jpg


Chư tôn đức chứng minh

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bi, là lời kệ thỉnh chuông - nhắc nhở hội chúng trở về chánh niệm, chư tôn đức đã làm lễ dâng hương và hoa đăng cúng dàng Đức Từ phụ A Di Đà trong không khí linh thiêng, thành kính, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

ĐĐ.Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am phát biểu khai mạc, sơ lược về chùa Cổ Am và ý nghĩa của pháp hội.

gui baogn (15).jpg
Nhóm Phật tử từ chùa Dược Sư (TP.Incheon, Hàn Quốc) tham dự sự kiện

gui baogn (27).jpg
Nhất tâm

Sau khi cử hành các nghi thức truyền thống, TT.Thích Chân Tính tiếp ánh sáng từ bàn Phật truyền sang cho Đại đức trụ trì và chư tôn đức - ánh sáng của lòng Từ bi và Trí tuệ đó đã lan tỏa khắp sân chùa, tạo nên một không gian linh thiêng, lung linh, huyền ảo sắc màu khiến cho buổi lễ càng trở nên ấm áp hơn, xua tan cái lạnh đầu đông của vùng đất xứ Nghệ.

Cầm ngọn nến trên tay, ánh sáng lan tỏa khắp muôn nơi mỗi người con Phật mỗi hành giả Tịnh độ đều nhất tâm nhớ nghĩ về hạnh nguyện cao cả của Đức Phật A Di Đà để soi lại chính mình trang nghiêm tịnh độ nhân gian, lấy Tịnh độ nhân gian làm nên tảng xây dựng cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật.

gui baogn (28).jpg

gui baogn (20).jpg

gui baogn (12).jpg

gui baogn (11).jpg

gui baogn (29).jpg
Đêm hội lung linh, huyền nhiệm - làm lắng đọng tâm tư của người tham dự

TT.Thích Chân Tính ban đạo từ - nhắc nhở mọi người tiến tu, trau dồi công đức phước báo, xây dựng Tịnh độ ngay hiện tại để tương lai có thể được sinh về cõi Phật Tây phương…

Hồng Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày