Hơn 300 chư Tăng Ni dự khóa bồi dưỡng trụ trì

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang ngày 30-5 qua đã long trọng khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì tại hội trường chùa Bình An (phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quang lâm chứng minh và có thời thuyết giảng tại khóa bồi dưỡng.

Hơn 300 chư Tăng Ni dự khóa bồi dưỡng trụ trì ảnh 1
Hòa thượng Chủ tịch đăng đàn thuyết giảng

Chứng minh lễ khai mạc còn có HT.Chau Ty, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Tài, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh An Giang và hơn 300 khóa sinh hiện là trụ trì các tự viện trong địa bàn toàn tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, Ban Tôn giáo tỉnh cũng đến tham dự.


Hơn 300 chư Tăng Ni dự khóa bồi dưỡng trụ trì ảnh 2
Quang cảnh buổi khai mạc

 

“Với tầm quan trọng và vai trò của vị trụ trì trong việc quản lý cơ sở tự viện tại các địa phương, việc học tập, trau dồi những kiến thức mới về quản lý tự viện theo Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự và Pháp luật Nhà nước là việc làm thường xuyên”, Hòa thượng Thích Huệ Tài nhấn mạnh tại buổi khai mạc.

 
Được biết, đây là lần thứ 20 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức khoá bồi dưỡng trụ trì. Thời gian tổ chức từ ngày 30-5 đến ngày 3-6, với hơn 300 học viên hiện là trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh tham dự. Thành phần Ban Giảng huấn gồm chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Văn phòng 2 TƯGH, BTS tỉnh và đại diện Ban Dân vận, UBMTTQ, Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày