Họp mặt và Hội thi giáo lý cấp tỉnh

GNO - Ngày 20-1, Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc THPG Sóc Trăng tổ chức họp mặt truyền thống và thi giáo lý cấp tỉnh dành cho cư sĩ Phật tử năm 2012 tại chùa Năng Nhơn, phường 7, thành phố Sóc Trăng.

11.jpg

Nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS THPG Sóc Trăng

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Sanh, Phó ban Trị sự THPG Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS THPG Sóc Trăng; chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Sóc Trăng và 110 vị nam nữ Phật tử tham gia hội thi giáo lý.

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của Ban Hoằng pháp tỉnh Sóc Trăng cho thấy trong một năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu nghe Pháp của hàng Phật tử tại gia trong các ngày tu học sinh hoạt ở những tự viện. Chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp tỉnh Sóc Trăng, quý vị trong Đoàn Giảng sư đều được thỉnh đến thuyết giảng giáo lý của đức Phật, chủ trương đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong lời đạo từ, HT.Thích Thiện Sanh tán thán công đức các thành viên trong Ban Hoằng pháp tỉnh Sóc Trăng đã tích cực hoạt động truyền bá chánh pháp, giúp Phật tử hiểu sâu về kiến thức Phật học để chuyển hóa tự thân, hầu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

17.jpg

Phật tử dự thi giáo lý

21.jpg

Chư tôn đức chấm thi

23.jpg

Tặng quà cho các Phật tử - Ảnh: T.Đ.H

Để khích lệ tinh thần học tập giáo lý của đức Phật, ứng dụng vào đời sống tu tập của người Cư sĩ tại gia, Ban Tổ chức cũng đã phát 16 phần quà cho quý Phật tử đạt xuất sắc trong khi thi trắc nghiệm và viết tiểu luận dành cho cư sĩ Phật tử năm 2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày