HT.Thích Trí Quảng thỉnh an Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Hôm nay, 11-5, trước ngày khai mạc Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) lần thứ ba diễn ra tại Việt Nam, HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) từ phi trường Nội Bài đi thẳng đến tổ đình Viên Minh thỉnh an Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

DSC02317a.jpg

Nhị vị tôn túc trong đạo tình tại phương trượng tổ đình Viên Minh, trưa ngày 11-5

Tại phương trượng tổ đình Viên Minh, dân gian gọi là chùa Ráng, toạ lạc xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, trong không gian yên tịnh, nhị vị giáo phẩm lãnh đạo cao cấp của Giáo hội đã thăm hỏi lẫn nhau và đàm đạo về Phật sự.

Hai vị giáo phẩm tôn túc đã hoan hỷ và xúc động khi hạnh ngộ trên con đường tâm linh hướng thượng, phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

image1.jpg

Tổ đình Viên Minh yên tịnh

HT.Thích Trí Quảng đã trình việc Giáo hội đề nghị Hòa thượng tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 của Đức Pháp chủ trong lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ sáng mai, 12-5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Đức Pháp chủ đã hoan hỷ, qua Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ, gửi lời thăm hỏi đến chư Tôn đức các truyền thống Phật giáo trên thế giới đến Việt Nam tham dự Đại lễ. Ngài cũng nhắn nhủ Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu học theo con đường mà Phật đã dạy, thanh tịnh tâm để thanh tịnh thế giới, cùng xây dựng Tịnh độ hiện tiền.

Đức Pháp chủ năm nay đã 103 tuổi, ngài là bậc giáo phẩm suốt một đời đạo hạnh, nghiêm mật hành trì và kiên định về lối sống thiểu dục tri túc của người xuất gia, tự tại trong mọi hoàn cảnh.

image2.jpg

Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ thăm hỏi và căn dặn chư Tăng, Phật tử tại tổ đình

Cũng trong đạo tình, Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ đã ở lại thọ trai tại tổ đình Viên Minh, sách tấn chư Tăng thường trụ tại tổ đình.

Diệu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày