Hưng Yên: Tổ chức Đại lễ Phật đản & cung đón Đức Pháp chủ - HT.Thích Phổ Tuệ

(GNO-Hưng Yên): Tại Quảng trường lớn Nguyễn Văn Linh giữa trung tâm TP.Hưng Yên, Ban Trị sự Tỉnh hội PG đã cung nghinh Đại lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh, tham dự Đại lễ Phật đản lần thứ 2634, PL.2554.

Tràn ngập dòng người từ các huyện, thị... trong tỉnh và hàng trăm xe ca lớn cùng hàng chục xe máy với cờ Tổ quốc và cờ ngũ sắc Phật giáo và hàng chục xe hoa lung linh toả sắc và ánh điện nhấp nháy lung linh, trang nghiêm đã diễu quanh TP.Hưng Yên.

hungyen_06.jpg
hungyen_09.jpg
hungyen_07.jpg
hungyen_08.jpg
hungyen_10.jpg
hungyen_01.jpg
hungyen_02.jpg
hungyen_03.jpg
hungyen_04.jpg
hungyen_05.jpg

Đúng 20 giờ ngày 10-4 Canh Dần (tức 25-5-2010), Đại lễ Phật đản và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã chính thức khai mạc. Tới dự và  chúc mừng có ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Quýnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban Dân vận tỉnh, ông Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh và địa phương... Cả quảng trường tịch lặng đến không ngờ, mọi người khởi thân đứng dậy đón chào Đại lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN.                  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày