ICDV họp trước giờ G

GNO - Theo đó, sáng nay, 7-5, lúc 10g, TT.TS Dhammaratana, Phó Chủ tịch Uỷ ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) và chư tôn đức thành viên ICDV đã cùng ngồi lại với chư tôn thiền đức Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014: HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS; GS.TS Lê Mạnh Thát, cố vấn Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014; TT.Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014...

>> Hội thảo khoa học chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2014

BTN_0123.JPG
Buổi họp của ICDV sáng 7-5

Tại buổi họp, TT.Dhammaratana đã có nhiều chất vấn và góp ý về công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 2 được tổ chức tại VN. Các vị thành viên ICDV đã lắng nghe TT.Thích Nhật Từ trình bày về chương trình lễ khai mạc, các diễn văn, bài phát biểu sẽ được đọc. Qua đó, bàn bạc, thống nhất mọi công việc cuối cùng cho ngày khai mạc diễn ra vào sáng mai, 8-5, lúc 9g.

Trong những hồi đáp về một vài yêu cầu của TT. Dhammaratana, HT.Thích Thanh Nhiễu nói sẽ sắp xếp cho các vị trong đoàn được ở cùng một khách sạn với tiêu chuẩn khách cao cấp để đoàn tiện liên hệ trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ.

IMG_4427.JPG


HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

IMG_4449.JPG
GS.TS Lê Mạnh Thát đóng góp ý kiến

IMG_4433.JPG

Sau hơn 2 tiếng làm việc, chư tôn đức đã thống nhất cao các kế hoạch diễn ra Đại lễ, bày tỏ niềm tin sâu sắc về sự thành công tốt đẹp của ngày Vesak LHQ 2014, góp phần giải quyết những mục tiêu thiên niên kỷ như chủ đề của Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày