Khai mạc khóa tu “Ươm mầm Thanh Lâm”

GNO - Ngày 23-7, tại chùa Thanh Lâm (huyện Hớn Quản, Bình Phước) đã khai mạc khóa tu mùa hè lần 2 với chủ đề “Ươm mầm Thanh Lâm” cho học sinh, sinh viên trên đại bàn tỉnh và các vùng lân cận về tham dự.

Image00011.jpg

Dâng hoa chư tôn đức

Image00013.jpg

HT.Thích Nhuận Thanh ban đạo từ

ĐĐ.Thích Giác Đạo, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hớn Quản, Trưởng BTC khóa tu cho biết với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi Phật tử học tập trong những ngày hè, tạo cơ hội cho các em được trau dồi đạo đức, rèn luyện thân thể nên nhà chùa đã tổ chức khóa tu.

Khóa tu diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27-7, trong những ngày diễn ra khóa tu các em được tham gia các hoạt động: học giáo lý, thi hồi trống pháp, thi tô màu Đức Phật, thi viết lời kinh, trò chơi dân gian, thắp nến cầu nguyện, văn nghệ và lễ hội hóa trang…

Image00004.jpg

Bạn trẻ, Phật tử tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu

Image00003.jpg

Tụng kinh

Image00005.jpg

Thể dục

HT.Thích Nhuận Thanh, thành viên HĐCM, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ, khuyến tấn các em tích cực tu tập trong những ngày tham gia khóa tu sao cho khỏe về thể lực, rộng về kiến thức, lễ phép, ngoan ngoãn và gương mẫu nơi trường lớp cũng như xóm làng, biết chan hòa tình thương yêu dân tộc, đất nước, thiên nhiên và con người trong một tấm lòng từ bi nơi cửa Thiền, để không phụ công của quý thầy, quý cô vun đắp những “mầm Thanh Lương” cho mai sau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày