Khánh Hòa: Lễ đặt đá đại trùng tu Chùa Trường Thọ - H. Ninh Hòa

(GNO-Khánh Hòa): Sáng ngày 07-3 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Dần), chùa Trường Thọ thuộc tổ Dân phố 10, thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu.
TTKH (7).JPG

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh

TTKH (5).JPG

HT. Thích Thiên Bình – Phó Thư ký HĐCM, Trưởng Ban Trị sự THPG Khánh Hòa, HT. Thích Quảng Thiện –Trưởng ban Từ thiện Xã hội THPG Khánh Hòa, TT. Thích Ngộ Tánh – Phó ban Trị sự THPG Khánh Hòa, Chánh Đai diện Huyện hội Phật giáo Ninh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni Ban trị sự THPG Khánh Hòa, Ban đại diện Huyện hội Phật giáo Ninh Hòa và các tỉnh bạn đã quang lâm chứng minh lễ.

TTKH (3).JPG
TTKH (8).JPG
TTKH (4).JPG

Chư tôn đức, quan khách và Phật tử dự lễ

TTKH (10).JPG
TTKH (11).JPG

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa, Ông Trương Tha - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Hòa cùng chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Trú trì Thích Ngộ Trí đã tóm tắt quá trình kiến tạo và phát triển chùa Trường Thọ - Ngôi cổ tự trên 200 năm tại thị trấn Ninh Hòa do Tổ Phật Kế Hoằng Kim khai sơn. Nhân dịp này, Thượng tọa thành kính tri ân chư tôn đức các cấp Giáo hội, sự giúp đỡ của chính quyền, lòng phát tâm của các Phật tử gần xa đã hỗ trợ vật chất và tinh thần cho công tác đại trùng tu chùa.

TTKH (2).JPG

Chính quyền địa phương phát biểu

TTKH (1).JPG

Đại diện Phật tử phát biểu

Ban đạo từ HT. Thích Thiện Bình đã tán dương công đức của Thượng tọa Trú trì và khuyến khích quý Phật tử phát bồ đề tâm, cúng dường tạo duyên lành để công tác Đai trùng tu chùa Trường Thọ sớm được hoàn thành.

TTKH (9).JPG

Nghi thức đặt đá trùng tu chùa

TTKH (6).JPG

Cổng chào buổi lễ

Sau phần nghi thức niệm hương, Chư tôn đức chứng minh, lãnh đạo chính đại diện Ban Hộ tự đã dặt đá khởi công đại trùng tu chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày