Khánh Hòa: Trường hạ tổ đình Thiên Bửu tạ pháp An cư

GNO - Sáng qua, 15-8 (15-7-Kỷ Hợi), trường hạ tổ đình Sắc tứ Thiên Bửu (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm lễ tạ pháp và bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 - DL.2019.

HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Phó BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS Phật giáo thị xã Ninh Hòa quang lâm chứng minh.

a04.JPG


Nghi thức niêm hương bạch Phật tại lễ Tự tứ mãn hạ ở hạ trường Thiên Bửu

Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Ký, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo thị xã Ninh Hòa đại diện Tăng chúng thông kiểm đại chúng Tăng.

Theo đó, trường hạ tổ đình Thiên Bửu đã tiếp nhận 83 đơn của hành giả về an cư. Trường hạ đã thực hiện nghiêm túc 4 thời khóa tụng. Trong 3 tháng an cư năm nay, Phật tử tùng duyên về chùa tụng kinh Dược Sư, Từ Bi Sám Pháp, kinh Pháp hoa.

Thể hiện hạnh nguyện lợi tha của đạo Phật và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, Ban Từ thiện Phật giáo thị xã đã thăm, tặng quà, cúng dường 45 tự viện, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

Các hành giả an cư kiết hạ tại tổ đình Thiên Bửu đảnh lễ khánh tuế nhị vị Hòa thượng Chứng minh, tri ân đến chư tôn đức, các Phật tử đã hỗ trợ cho trường hạ trong mùa an cư.

a08 ( HT Thich Ngo Tanh).jpg


Nghi thức tác pháp Tự tứ

HT.Thích Ngộ Tánh đại diện chư tôn đức nhắc nhở, khuyến tấn chư hành giả. Theo Hòa thượng, ba tháng an cư là thời gian chính yếu của giới xuất gia, là cột mốc đánh dấu bước tiến tu của hành giả, là cơ hội để soi lại mình.

“Sau khi trở về trụ xứ, các vị cũng phải lấy những điều đã được học làm hành trang trên bước đường phụng sự, luôn lấy giới luật làm gốc, luôn “thiểu dục tri túc”, hoằng pháp lợi sanh, tấn dẫn hậu lai, báo Phật ân đức để xứng đáng là trưởng tử Như Lai. Còn đối với Phật tử phải luôn hộ trì giúp đỡ các hành giả hoàn thành sứ mạng của mình”, Hòa thượng khuyến tấn.

Quảng Ấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày