Khánh Hòa: Tưởng niệm 63 năm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963

Lễ tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang tại chùa Đức Hòa - Ảnh: Thông Nghĩa
Lễ tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang tại chùa Đức Hòa - Ảnh: Thông Nghĩa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-8 (nhằm 25-6-Bính Ngọ), tại chùa Đức Hòa (P.Ninh Hòa), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cử hành Lễ tưởng niệm 63 năm ngày Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang, vị pháp thiêu thân, góp phần bảo vệ Chánh pháp trong Pháp nạn năm 1963.
Thắp hương tưởng niệm

Thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo tỉnh Khánh Hòa: Hòa thượng Thích Nhựt Thông; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, đồng Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa thích Nhuận Thông, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử gần xa đồng tham dự.

Tăng Ni, Phật tử Khánh Hòa trước bảo tháp tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang

Tăng Ni, Phật tử Khánh Hòa trước bảo tháp tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang

Sau nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, Ni sư Thích nữ Minh Nhẫn đại lao Ni sư Thích nữ Diệu Châu, Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang.

"Trong Pháp nạn năm 1963, trước tình cảnh Phật giáo bị đàn áp, noi theo hạnh nguyện vị pháp của Bồ-tát Thích Quảng Đức, vào sáng ngày 15-8-1963, tại Ninh Hòa, Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang đã phát nguyện vị pháp thiêu thân, nguyện đem thân mạng cúng dường Tam bảo, cầu nguyện đạo pháp trường tồn, đất nước hòa bình", Ni sư Thích nữ Minh Nhẫn cung tuyên tiểu sử.

Bảo tháp tưởng niệm Thanh tử đạo Thích nữ Diệu Quang, gần khu vực ga xe lửa Ninh Hòa

Bảo tháp tưởng niệm Thanh tử đạo Thích nữ Diệu Quang, gần khu vực ga xe lửa Ninh Hòa

Trước đó, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã đến bảo tháp tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang tại phường Ninh Hòa để thắp hương tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày