Khánh thành cầu ông Sửu & tặng quà ở miền núi

GNO - Ngày 6-1, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử Thiện Bửu ở Hoa Kỳ đã đến xã Hòa Thành thuộc huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cắt băng khánh thành cây cầu ông Sửu.

 
unnamed (2).jpg

Cắt băng khánh thành cầu ông Sửu

Cây cầu bê-tông có chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 20 mét do gia đình Phật tử Nguyễn Thị Lạc, Thiện Bửu và Trần Quí Xuân Sơn tài trợ 100 triệu đồng xây dựng. Cây cầu được mang tên cầu ông Sửu (Trần Văn Sửu), là thân phụ của Phật tử Thiện Bửu, Trần Quí Xuân Sơn và thân mẫu là Nguyễn Thị Lạc. Đây là cây cầu thể hiện tấm lòng của những người con, muốn tạo phước và lưu lại kỷ niệm cho cha và mẹ.

Dịp khánh thành cầu ông Sửu, Phật tử Thiện Bửu tặng quà cho 50 em học sinh nghèo, mỗi phần quà gồm có 1 ba-lô, 1 xấp vải may bộ đồ đồng phục,10 quyển tập, 5 cây viết và 100 ngàn đồng tiền mặt.

Ph.V 

*Chương trình “Chia sẻ yêu thương” tặng 250 suất quà

Với mong muốn chung tay kết nối yêu thương, cùng nhau giúp đỡ, sẻ chia một phần khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên khu vực biên giới, ngày 6-1, chùa Chí Linh (Yên Thành, Nghệ An) tổ chức chương trình từ thiện “Chia yêu thương” tại xã Keeng Đu, huyện Kỳ Sơn.

26648367.jpg
Tặng 250 suất quà được trao trực tiếp cho người dân xã Keeng Đu

Tại đây, đoàn  đã trao tặng 250 phần quà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng bao gồm: Chăn ấm, áo ấm, mũ len, khăn len và các nhu yếu phẩm khác  tới các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại xã Keeng Đu.

Đây là hoạt động này nằm trong chương trình “Mùa Đông ấm biên cương” do Phật giáo huyện Yên Thành phát động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh Nghệ An .

Keeng Đu  Là xã biên giới xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn, với trên 75 km, tiếp giáp 2 cụm bản là Huồi Lôm, Bò Nhia của huyện Noọng Hét, nước bạn Lào với đường biên giới dài 25 km. Với tổng diện tích toàn xã trên 8.000 ha, dân số  912 hộ với  4.447 nhân khẩu, 3 dân tộc Kinh, Thái, Khơ Mú sinh sống ở 10 thôn, bản. Trong điều kiện địa hình xa xôi, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, đời sống kinh tế chung của nhân dân gần như "tự cung tự cấp", tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao với  86%, nhiều phong tục lạc hậu vẫn còn.

                                                                                                  Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày