Khánh thành cầu Pháp Hạnh 7 ở Cà Mau

GNO - Hôm qua, 2-8, tịnh viện Pháp Hạnh (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) do ĐĐ.Thích Chí giác Thông trụ trì cùng CLB Khai Tuệ kết hợp với các cấp chính quyền địa phương xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ khánh thành cầu Pháp Hạnh 7, sau hơn 3 tháng thi công xây dựng.
a phaphanh 1.jpg
Niềm vui trong ngày khánh thành

Cầu có chiều dài 3m, ngang 2m, tải trọng 2 tấn với kinh phí 120 triệu đồng - từ nguồn kinh phí các nhà hảo tâm đóng góp và ngày công của nhân dân địa phương.Được biết, người dân sinh sống tại hai bên bờ kênh thuộc ấp So Đũa, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau hằng ngày phải qua sông bằng phương tiện phao nổi kéo dây tự chế, các cháu học sinh cũng bằng phương tiện này để di chuyển qua sông nên hết sức nguy hiểm và thường xuyên phải nghỉ học khi mùa mưa lũ về. Chính vì vậy, tịnh viện Pháp Hạnh đã phát tâm xây dựng cầu Pháp Hạnh 7 nối liền 2 bờ sông. Dịp này, đoàn đã tặng 50 phần quà cho bà con nghèo sống tại 2 bên cầu trong ngày vui khánh thành.
a phaphanh 2.jpg
Cây cầu nối bờ vui của người dân

Sau lễ khánh thành cầu Pháp Hạnh 7, đoàn tiếp tục động thổ xây dựng cầu Pháp Hạnh 9 tại ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Theo thiết kế, cầu có chiều dài 35m ngang 2,5m, kinh phí 130 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lưu niệm tại khóa tu

Lâm Đồng: Gần 700 tu sinh tham dự Khóa tu mùa hè “Con về bên Phật” lần 3

GNO - Nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về Phật pháp, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh Bình Thuận (cũ) phối hợp cùng chùa Thiện Tâm tổ chức Khóa tu mùa hè 2025 tại chùa Thiện Tâm (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 10 đến ngày 13-7-2025, với gần 700 tu sinh tham dự.
Ảnh: Quảng Đạo

Học hạnh tri ân báo ân từ Đức Thế Tôn

NSGN - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cây Bồ-đề, Ngài nhìn chăm chú không nháy mắt để tri ân cây Bồ-đề đã từng che nắng mưa cho Ngài trong thời gian chiến đấu ác ma (māra), thành Bậc Chánh giác.
Ảnh minh họa

Bí mật của tấm gương biết nói

GNO - Khu chợ đồ cũ gần nhà Kai, lúc nào cũng tấp nập như một mê cung chứa đựng những câu chuyện xưa cũ. Nơi đây có những chiếc đèn dầu hoen gỉ nằm im lìm cạnh những con búp bê sứ sứt môi buồn bã, và những chồng sách cũ kỹ tỏa ra mùi giấy mốc đặc trưng như một lời thì thầm của thời gian…

Thông tin hàng ngày