Khánh thành lớp học mầm non, trao học bổng và quà cho bệnh nhi vùng cao Gia Lai

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phật tử Hạnh Hiếu, cùng các cô giáo, Chủ tịch xã Ia Lâu cắt băng khánh thành lớp học mầm non mới - Ảnh: Lê Miền Nam
Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phật tử Hạnh Hiếu, cùng các cô giáo, Chủ tịch xã Ia Lâu cắt băng khánh thành lớp học mầm non mới - Ảnh: Lê Miền Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Công ty GazeFi (TP.HCM) tổ chức khánh thành lớp học mầm non thuộc Trường Mẫu giáo Tân Tiến thuộc làng Đút (xã Ia Lâu, H.Chư Prông, Gia Lai), trao học bổng và 500 phần quà cho bệnh nhi, bệnh nhân vùng cao thuộc tỉnh Gia Lai.
Cô giáo và các em mầm non đón nhận lớp học mới. Từ nay các em không còn học tại nhà văn hóa nữa, thay vào đó là được học ở lớp học này với đầy đủ tiện nghi

Cô giáo và các em mầm non đón nhận lớp học mới. Từ nay các em không còn học tại nhà văn hóa nữa, thay vào đó là được học ở lớp học này với đầy đủ tiện nghi

Theo đó, làng Đút có hơn 70 trẻ em đang ở độ tuổi học lớp học mầm non nhưng trước đó, Trường Mẫu giáo Tân Tiến chỉ có một phòng học. Các giáo viên buộc phải mượn nhà văn hóa của làng để làm lớp học tạm cho 33 em.

Từ sự thấu hiểu và tình thương, chị Hạnh Hiếu, Giám đốc Công ty GazeFi (TP.HCM) với sự kết nối của Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng dự án Xây trường cho em, đã phát tâm xây dựng một lớp học mầm non khang trang, đầy đủ tiện nghi, trị giá 230 triệu đồng, nhằm mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em đồng bào làng Đút.

Các em học sinh làng Đút hạnh phúc khi đón nhận những suất học bổng tiếp sức đến trường từ gia đình chị Phật tử Hạnh Hiếu

Các em học sinh làng Đút hạnh phúc khi đón nhận những suất học bổng tiếp sức đến trường từ gia đình chị Phật tử Hạnh Hiếu

Tại lễ khánh thành, chị Hạnh Hiếu và gia đình còn trao tặng gần 100 phần quà gồm: quà, bánh, kẹo, sữa và tiền mặt đến các em thiếu nhi của lớp học mầm non và trẻ em làng Đút; tặng 28 suất học bổng và những phần quà hỗ trợ học tập cho học sinh cấp I, cấp II vượt khó, vươn lên trong học tập.

Ngoài ra, đoàn còn dành những suất quà đặc biệt, tri ân đến các cô giáo đang nỗ lực bám lớp ở vùng sâu, vùng xa, để giảng dạy các em học sinh còn chịu nhiều thiệt thòi, cần sự quan tâm, tiếp sức. Chuyến đi với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Những suất học bổng tiếp sức được trao tặng đến các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập

Những suất học bổng tiếp sức được trao tặng đến các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập

Tại buổi khánh thành lớp học, phụ huynh và các cô giáo, cán bộ địa phương tham dự lễ đều xúc động. Cô Nông Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tiến chia sẻ: “Đây không chỉ là kết thúc một công trình mà là khởi đầu cho hành trình nuôi dưỡng những mầm non tương lai của làng Đút”.

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu nhấn mạnh: "Phòng học sạch sẽ, khang trang ngày hôm nay tạo động lực cho các cháu hăng say học tập, để hướng tới tương lai tốt đẹp nhất".

Cùng ngày, đoàn còn thực hiện chương trình "Siêu thị 0 đồng", trao tặng 400 phần quà, mỗi phần trị giá gần 500 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 ngàn đồng, 100 ngàn đồng tiền mặt, cùng một suất cơm dinh dưỡng, cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi.

Quà, bánh kẹo, sữa và tiền cho em

Quà, bánh kẹo, sữa và tiền cho em

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng dự án Xây trường cho em và bếp ăn từ thiện đặt tại Bệnh viên Nhi tỉnh Gia Lai cho biết: “Với dự án xây trường cho em, mỗi viên gạch, mỗi mái tôn, mỗi cánh cửa đều thấm đượm tình yêu thương. Đây không chỉ là xây trường, đây là vun đắp ước mơ, là trao cơ hội để các em phát triển, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó. Và, bếp ăn đặt tại bệnh viện, từng suất cơm và từng món quà là cách mà 8 năm qua chúng tôi nâng đỡ, tiếp sức cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn điều trị bệnh khó khăn".

Chuyến thiện nguyện, hướng đến các em thiếu nhi lần này trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hình ảnh ghi nhận lễ khánh thành lớp học mầm non, tặng 500 phần quà cho bệnh nhân và học bổng cho học sinh vượt khó:

Không khí rộn ràng và xúc động lan tỏa tại siêu thị 0 đồng phục vụ cho bệnh nhân tỉnh Gia Lai

Không khí rộn ràng và xúc động lan tỏa tại siêu thị 0 đồng phục vụ cho bệnh nhân tỉnh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày