Khánh tuế lần thứ 81 của Đức Dalai Lama

GNO - Lễ khánh tuế lần thứ 81 của Đức Dalai Lama đã được tổ chức với các nghệ sĩ và các em học sinh trình bày các chương trình văn nghệ tại ngôi chùa Tây Tạng Tsuglagkhang ở Mcleodganj, Ấn Độ.

Đức Dalai Lama, hiện đang ở Mundgod, đã dự khánh tuế của mình tại tu viện Drepung. Ngài dự kiến sẽ có một khóa giáo lý vào ngày 13-7 ở Rewalsar (Tso Pema).

Ngài được sinh ra ở Taktser, Tây Tạng vào ngày 6-7-1935 và là Đức Dalai Lama thứ 14.

Tại Dharamsala, rất đông người Tây Tạng, người Ấn Độ và người nước ngoài đã có mặt tại chùa để đánh dấu sinh nhật của ngài (ảnh).

Ducdalai 1.jpg

Phiên bản tiếng Hin-đi cuốn truyện tranh "Đức Dalai Lama: Người lính của Hòa bình" của Vijay Kranti và một cuốn sách (bằng tiếng Trung Quốc) về cuộc đời của Lobsang Tenzin cũng đã được giới thiệu tại sự kiện này.

Nhân kỷ niệm khánh tuế, IBTimes UK đã liệt kê một số câu nói nổi tiếng của ngài.

"Người anh hùng thực sự là một người chinh phục được sự tức giận và hận thù của chính mình".

"Tất cả chúng ta phải sống hài hòa với những người hàng xóm của mình. Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào nó".

"Mục đích chính của chúng ta trong cuộc đời này là giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không thể giúp đỡ họ, thì ít nhất cũng không làm tổn thương họ".

"Bạn bè cũ mất đi, những người bạn mới xuất hiện. Nó giống như các ngày. Ngày cũ trôi qua, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm cho nó có ý nghĩa: một người bạn có ý nghĩa - hay một ngày đầy ý nghĩa".

"Từ bi không phải là công việc của tôn giáo, đó là công việc của con người, nó không phải là thứ xa xỉ, nó là điều cần thiết cho sự bình an và ổn định tinh thần của chúng ta, nó là điều cần thiết cho sự sống còn của con người".

"Không cần phải đến tu viện, không cần triết lý phức tạp. Trí não của tôi và trái tim tôi là tu viện của tôi; triết lý của tôi là lòng tốt".

"Hãy nhớ rằng đôi khi không nhận được những gì bạn muốn là một điều may mắn".

"Dù bạn có tin vào Chúa hay không không quan trọng lắm, dù bạn có tin vào Phật hay không không quan trọng lắm; là một Phật tử, cho dù bạn tin vào sự tái sinh hay không không quan trọng lắm. Bạn phải sống một cuộc sống tốt đẹp".

"Tất cả các truyền thống tôn giáo lớn đều mang cùng một thông điệp cơ bản, đó là tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ. Điều quan trọng là những thứ này phải là một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta".

Văn Công Hưng (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ tưởng niệm với sự tham dự chủ bái của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

GNO - (MRLT 1369 - 2026) Bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1960), ngụ tại số 87, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang phải gồng mình trên vai gánh nặng mưu sinh của cả gia đình 4 miệng ăn trong sự bất lực và kiệt sức.

Thông tin hàng ngày