Khi mọi điều không như ý

"Hãy chào đón nỗi đau, vì nó sẽ nhìn thấy sự thật. Hãy ôm lấy thất bại, vì nó là chất xúc tác cho sự trưởng thành. Hãy yêu sự hỗn loạn bên trong bạn, và cuối cùng nó sẽ dẫn đường cho bạn khám phá bản thân" - Ảnh: Như Danh
"Hãy chào đón nỗi đau, vì nó sẽ nhìn thấy sự thật. Hãy ôm lấy thất bại, vì nó là chất xúc tác cho sự trưởng thành. Hãy yêu sự hỗn loạn bên trong bạn, và cuối cùng nó sẽ dẫn đường cho bạn khám phá bản thân" - Ảnh: Như Danh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khi đối diện với những điều không như ý trong cuộc sống, công việc, học hành và các mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ kiểm soát cảm xúc lúc đó như thế nào?

Khi mọi điều không như ý của Đại đức Hae Min là một quyển sách có thể gợi ý giúp bạn cách quản lý cảm xúc khi nó phát khởi theo góc nhìn Phật giáo và tâm lý học.

Hae Min là tác giả của hai cuốn sách bán chạy Bước chậm lại giữa thế gian vội vãYêu những điều không hoàn hảo, đã bán được hơn 6 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch sang 38 thứ tiếng.

Năm 2020, ông đồng ý xuất hiện trong một chương trình truyền hình Hàn Quốc ghi lại cuộc sống hằng ngày của những người nổi tiếng. Khi chương trình được phát sóng, một nhóm nhỏ vì không hiểu thực tế về cuộc sống của một tu sĩ ở Hàn Quốc, đã chỉ trích ông không thực hành triết lý “vô sở hữu" của người xuất gia. “Tôi bị sốc, choáng ngợp và rất đau khổ… Trớ trêu thay, tôi - người sáng lập Trường tâm lý trị liệu, lại thấy mình cần được chữa lành khẩn cấp.”, Đại đức Hae Min chia sẻ trong sách.

Đại đức Hae Min chia sẻ trong suốt thời gian dài, cảm xúc khó khăn nhất với ông là nỗi sợ một ngày nào đó, mọi người sẽ quay lưng lại và bỏ rơi ông mãi mãi vì những điều đã nói hoặc làm. Và rồi thật ngạc nhiên, điều đó đã thật sự xảy ra.

Nhưng nhờ vậy mà ông đã khám phá ra một con đường trưởng thành hơn đó là chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân, bao gồm cả những điều có vẻ như đen tối và tiêu cực. Ông cho phép mình cảm nhận những gì thực sự đã xảy ra, thay vì cố gắng thay đổi nó hoặc chạy trốn khỏi nó. Cuối cùng, sau khi trải qua tất cả những giận dữ, cô đơn và nước mắt, ông thấy mình phải đối mặt với nguồn gốc cảm xúc của mình là nỗi sợ.

“Khi mọi điều không như ý đừng tỏ ra mình ổn, bạn có thể ngồi yên với những cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn trong lòng, cho phép những cảm xúc này ở lại cùng bạn, quan sát những cảm giác khó chịu, mà không có bất cứ định kiến hay kháng cự nào.”, Đại đức Hae Min chia sẻ.

Sách Khi mọi điều không như ý gồm 6 chương, mỗi chương là câu chuyện hành trình của cá nhân ghi lại những trải nghiệm cảm xúc “đau thương”, những khoảnh khắc “vỡ lẽ" của tác giả trong quá trình tu học, qua đó giúp người đọc có cái nhìn sáng, vượt qua những thách thức của cuộc sống hiện đại.

Đại đức Hae Min sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành Bằng thạc sĩ Tôn giáo học đối chiếu ở Đại học Harvard và tiến sĩ Tôn giáo học ở Đại học Princeton, ông ở lại Mỹ tham gia giảng dạy về Tôn giáo ở trường Đại học Hampshire, Massachusetts.

Mùa xuân năm 2000, ông xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu của Phật giáo Hàn Quốc. Năm 2015, Đại đức Hae Min trở về Seoul, cùng nhiều chuyên gia mở Trường tâm lý trị liệu, điều trị miễn phí cho những người gặp bất hạnh trong cuộc sống hay đang mang trong lòng nhiều nỗi khổ tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Văn phòng II T.Ư có buổi họp giao ban nhằm đánh giá các hoạt động Phật sự đã qua và thảo luận các công tác sắp tới

Văn phòng II T.Ư họp giao ban và triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

GNO - Sáng nay, 23-5, dưới sự chủ tọa của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư có buổi họp nhằm báo cáo và trình các kế hoạch Phật sự quan trọng đến lãnh đạo Giáo hội.

Thông tin hàng ngày