Khóa tu “Gia đình tâm linh” cho giới trẻ

Câu lạc bộ Nhân Sinh tổ chức khóa tu học “Gia đình tâm linh”
Câu lạc bộ Nhân Sinh tổ chức khóa tu học “Gia đình tâm linh”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm giúp các bạn trẻ trở về nuôi dưỡng tâm hồn của mình sau những biến động vì dịch bệnh Covid-19, Câu lạc bộ Nhân Sinh đã tổ chức khóa tu “Gia đình tâm linh” tại tu viện Vạn Thông (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong ngày 2, 3-4.
Lòng không bận về

Lòng không bận về

Khóa tu được sự hướng dẫn trực tiếp bởi Đại đức Giác Minh Luật, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân Sinh cùng với hơn 200 thành viên tham dự.

Chương trình gồm các nghi thức thiền hành, thiền tọa buông thư nhằm giúp các thành viên quay trở về với nguồn cội sức mạnh tâm linh bên trong mình, lắng nghe từng hơi thở của bản thân để làm lắng dịu những lo âu trong cuộc sống nhiều biến động hiện tại.

Một chung trà thơm, một miếng bánh ngon, một đoá sen trắng muốt và hơn hết cả là sự trở về của những con người mang trong mình một tình thương yêu, tấm lòng tha thiết được học hỏi, sẻ chia

Một chung trà thơm, một miếng bánh ngon, một đoá sen trắng muốt và hơn hết cả là sự trở về của những con người mang trong mình một tình thương yêu, tấm lòng tha thiết được học hỏi, sẻ chia

Cũng trong khóa tu này, đại chúng được lắng nghe buổi pháp thoại với chủ đề: “Hoa cà phê” để biết trân trọng hơn cuộc sống của mình, kết nối giữa gia đình huyết thống và gia đình tâm linh của mình với nhau và dấn thân tuổi trẻ phụng sự cho xã hội.

Toàn cảnh khóa tu

Toàn cảnh khóa tu

Sau đó, các khóa sinh tụng đọc kinh Yêu thương, bài kinh Hạnh phúc, được lạy sám pháp Địa xúc. Chương trình khép lại với những cái nắm tay, cái ôm thân tình và nụ cười hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày