Kiên Giang: Thượng bảng và an vị Phật tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân

Thượng bảng Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân
Thượng bảng Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-6, Sư cô Thích nữ Diệu Mỹ, Sư cô Thích nữ Tâm Hiệp, đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân (ấp Trung Thành, xã Phi Thông) tổ chức lễ thượng bảng và an vị Phật.
Lễ an vị Phật tại điện Phật Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân

Lễ an vị Phật tại điện Phật Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng Tăng, Ni trụ trì các tự viện và Phật tử.

Chư tôn đức Tăng Ni đã thực hiện nghi thức dâng hương, bạch Phật, sái tịnh cầu nguyện quốc thới dân an, phong điều vũ thuận; nhất tâm cầu nguyện và khai bảng Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Vân, đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động Phật sự tại đây.

Tại điện Phật, chư tôn đức thực hiện nghi thức an vị Phật theo truyền thống.

Trao quà đến bà con khó khăn tại địa phương

Trao quà đến bà con khó khăn tại địa phương

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn ghi nhận, tán thán công đức của Sư cô Thích nữ Diệu Mỹ và Sư cô Thích nữ Tâm Hiệp đã có nhiều nỗ lực trong thời gian vừa qua để hoàn thành công trình Điểm sinh hoạt tôn giáo Pháp Vân này. Nơi đây có ý nghĩa hết sức to lớn đối với người dân tại xã Phi Thông, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho bà con, là nơi để Phật tử an tâm tu học, thực hành nâng cao sự hiểu biết về Phật pháp, nuôi dưỡng các giá trị đạo đức, trí tuệ mà còn góp phần vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, hai Sư cô đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng gồm: gạo và mì cho bà con địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày