Kiến tạo ngôi chùa Thái đầu tiên tại Alaska

GN - Lần đầu tiên trong lịch sử vùng đất Alaska (Mỹ), ngôi chùa Phật giáo dành cho người Thái được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho cư dân địa phương.

Tại buổi lễ, chư Tăng đã cử hành các nghi thức Phật giáo, chú nguyện và an vị tôn tượng Đức Phật nơi chánh điện. Mặc dù sinh hoạt Phật giáo đã có mặt tại vùng đất này được 20 năm, nhưng Phật tử chỉ có thể thuê các tòa nhà nhỏ dùng để cầu nguyện và thiền tập trước khi xây dựng chùa mới.

chuathai.jpg


Nghi thức khánh thành ngôi chùa đầu tiên trên vùng đất Alaska

Ngôi chùa được xây dựng tạo nên niềm vui to lớn với cộng đồng Phật tử địa phương, đặc biệt là những người Mỹ gốc Thái xa quê.

Chollada Jarupakorn, một Phật tử thường xuyên tham dự các buổi thiền tập, cho biết việc đóng góp tài lực để tạo dựng ngôi chùa và dát vàng bức tượng Phật tọa vị nơi chánh điện là niềm vinh hạnh to lớn.

“Chúng tôi tin rằng những việc làm này sẽ giúp chúng tôi về sau có một cuộc sống tâm linh tốt hơn”, Chollada Jarupakorn khẳng định.

“Tôi thật sự rất hạnh phúc vì tất cả”, Edmonds, một Phật tử đã phải di chuyển 24 tiếng đồng hồ để có mặt tại lễ khánh thành diễn ra trong 3 ngày, chia sẻ. Theo Edmonds, sau khi hoàn thành việc xây dựng ngôi chùa tại Alaska, vào năm tới, cộng đồng Phật tử Thái tại Mỹ sẽ tiếp tục xây một ngôi chùa khác tại Arkansas.

Nhân dịp này, chư Tăng cũng cử hành nghi thức xuất gia cho 7 vị cư sĩ phát thiện tâm đầu tiên trên vùng đất Alaska. Trước khi trở thành những tu sĩ thực thụ, các vị tân xuất gia này phải học và vâng giữ 227 điều luật dành cho cuộc sống mới.

Pensri Boonsuwane, một tín đồ đến từ vùng North Carolina cho biết, trở thành tu sĩ là một diễm phúc lớn đối với mỗi cá nhân cũng như gia đình, tuy nhiên điều đó không thật sự dễ dàng.

Tâm Nhiên (theo AP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày