Kon Tum: Lãnh đạo huyện Kon Plong chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Quảng Xả

Đoàn lãnh đạo huyện Kon Plong tặng hoa, quà chúc mừng Phật đản
Đoàn lãnh đạo huyện Kon Plong tặng hoa, quà chúc mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 22-5, đoàn lãnh đạo huyện Kon Plong do ông Đào Duy Khánh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Xả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565.

Tại buổi gặp mặt, ông Đào Duy Khánh đã tặng hoa, quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Quảng Xả cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc, kiết tường.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo huyện Kon Plong nói riêng và Phật giáo tỉnh nói chung, trong việc vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Ông Đào Duy Khánh phát biểu

Ông Đào Duy Khánh phát biểu

Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật giáo trên địa bàn.

Đồng thời, Hòa thượng cũng khẳng định GHPGVN huyện và các Tăng Ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt ra, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày