Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam mừng Phật đản Phật lịch 2565

Tôn tượng Đức Phật đản sinh tại chùa Viên Minh
Tôn tượng Đức Phật đản sinh tại chùa Viên Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam trang nghiêm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chùa Viên Minh, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Buổi lễ với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Xương Tâm, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam; Thượng tọa Thích Trí Viên, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; Đại đức Thích Đạt Ma Chí Thục, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam đồng tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi lễ

Cung đối trước tôn dung đức Phật Đản sinh, chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo, niêm hương bạch Phật và tụng sám Khánh đản, hướng tâm từ để cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu từ và trang nghiêm cử hành lễ Mộc Dục kim thân Đức Phật đản sinh.

Thời kinh Khánh đản

Thời kinh Khánh đản

Buổi lễ diễn ra long trọng đúng với tinh thần của người con Phật nhưng không vượt ra khỏi khuôn khổ hạn chế tập trung, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày