Lá thư Xuân của Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

GN Xuân - Trong cuộc đời bận rộn và tấp nập, có bao giờ ta dừng lại để tự hỏi ý nghĩa sự có mặt của chúng ta trên nhân gian này là gì? Ta đã làm gì cho chính ta và cho cuộc đời?


cdnvn-hoa-mai-17.jpg
Tín hiệu xuân - Ảnh: Internet

Hỏi không phải chỉ thuần suy tư mà để điều chỉnh suy nghĩ, lời nói và việc làm đúng với ý nghĩa và mục đích của đời sống: có hạnh phúc, an lạc giữa sự thăng trầm, nhiều thay đổi và luôn biến động.

Sự sống là duyên sinh, mọi việc tốt lành được ví như việc nuôi dưỡng một ngọn lửa, không có một phép mầu nào có thể tác động làm thay đổi ngoài sự chuyển hóa trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mỗi người.

Sự hiện hữu của con người, nói là trăm năm, nhưng mấy ai được trăm năm sống trong sự hạnh phúc, an lành, sung mãn. Và dẫu được gần như thế, thì trăm năm cũng chỉ là một hành trình ngắn trong dòng chảy luân hồi tái sinh vô thủy vô chung, chừng nào vẫn còn bị tác động và chi phối bởi tham, sân, si.

Do vậy, hỏi cũng chính là để nhắc mình cho mỗi hành trình cuộc đời đều ý nghĩa, có niềm vui thực sự cho tự thân, đem niềm vui đến cho người khác, hiến tặng những việc làm tốt lành, góp phần làm đẹp nhân gian. Hay nói như một vị thầy, nếu không giúp được gì thì cũng đừng để lại những điều xấu tệ.

Đó cũng là thông điệp mà Ban Biên tập mong muốn thể hiện trong giai phẩm Giác Ngộ Xuân Canh Tý 2020 cũng như trên Giác Ngộ online trong Tết này.

***

Trong thời gian Tết, phòng báo điện tử, truyền hình trực tuyến Giác Ngộ TV vẫn hoạt động, cập nhật tin, bài trên Giác Ngộ online hằng ngày, đặc biệt ở 2 chuyên mục Xuân muôn nơi và Tết an lành. Các phòng hành chánh, phát hành và quảng cáo nghỉ Tết từ ngày 26 tháng chạp - Kỷ Hợi đến hết mùng 5 Tết Canh Tý. Số báo in tân niên sẽ được phát hành vào ngày mùng 6 tháng Giêng, Canh Tý.

Trong thời gian trên, tin - bài cộng tác của các CTV, bạn đọc làm báo với Giác Ngộ xin gửi vào hộp thư điện tử onlinegiacngo@gmail.com.


Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Từ và rải tâm từ

GNO - Tình thương không có hình thù, không hương vị, không thể cầm nắm được nhưng không có nó thì nhân loại sẽ chìm vào khổ đau. Và cũng nhờ vào cái tưởng chừng như là không thấy gì ấy mà mọi rào cản được xóa bỏ, con người trở nên gần nhau, yêu thương và tha thứ, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
Ban Tổ chức đã trao tặng cây xanh đến các đại diện, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”

TP.HCM: Hội nghị tập huấn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo tại khu vực 3

GNO - Sáng 8-10, tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu) Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức Lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2026.
Ảnh minh họa

Kẻ tỉnh và người điên

GNO - Tiếng kèn xe buýt rú lên đột ngột, xé tan không khí oi nồng của một chiều phố thị chật chội. Dòng xe cộ đang hối hả bỗng dưng khựng lại, dồn ứ.
Ông Phạm Minh Tuấn tặng cây xanh đến chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

TP.HCM: Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

GNO - Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương tại chùa Hội An (P.Bình Dương) vào ngày 6-10 vừa qua.

Thông tin hàng ngày