Lâm Đồng: 600 triệu đồng cứu trợ tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

(GNO-Đà Lạt): Ngày 11-11, đoàn Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá gần 600.000 đồng cho bà con vùng lũ xã Tiến Hóa, Mai Hóa tỉnh Quảng Bình và xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục chuyến công tác cứ trợ bà con vùng thiên tai ở các tỉnh miền Trung, sáng 11-11, đoàn Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng 1.000 phần quà, mỗi phần  trị giá gần 600.000 đồng cho bà con vùng rốn lũ xã Tiến Hóa, Mai Hóa tỉnh Quảng Bình và xã Hòa Hải huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Người đàn bà ngồi ôm con ở góc sân trụ sở UBND xã gần như đã kiệt sức, chị Lê Thị Tâm  xót xa nhớ lại: “Hôm nớ lũ lên nhanh quá, vợ chồng tui mỗi người chỉ kịp ôm một đứa con chạy, không kịp lấy chi theo, thoát được thân, nhưng giờ đây tất cả tài sản trong nhà lớn bé đều trôi theo dòng nước".

Cùng cảnh ngộ với chị Tâm còn có gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm 4, nhà chị cũng nằm trong tâm lũ. Nước lên nhanh bất ngờ cả nhà nháo nhào tháo chạy chẳng kịp mang theo gì, bây giờ thì nhà sập đổ, thóc, đồ dùng và sách vở học tập của con trẻ cũng bị nước cuốn trôi…

Cuộc sống của gia đình người nông dân này chắc chắn sẽ rất khó khăn trong những ngày tới…

Sự khốn khó của người dân vùng lũ mà chúng tôi tận mắt chứng kiến còn có gia đình  ông Nguyễn Văn Trung, năm nay 82 tuổi. Ở cái tuổi đã gần đất xa trời ấy vậy mà hằng ngày ông vẫn phải chăm sóc người vợ già bệnh tật và đau ốm nặng. Lũ lên nhanh, căn nhà ba gian của ông lập tức bị cuốn sập, lương thực, thực phẩm, quần áo cứ thế mà trôi theo dòng nước dữ.

Nhận một phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 lít dầu. 0,5kg bột ngọt, 1 chiếc áo len, áo gi, áo thun mới, 150.000 đồng tiền mặt cùng nhiều vật phẩm khác trị giá trên 600.000 đồng, ông Trung nghẹn ngào nói: “Nhà tui đã khổ, nhưng nhà bà Vân cùng xóm còn khốn đốn hơn nhiều, thầy ạ”.

Hai ông bà già năm nay đã trên 70 ở xã vùng núi heo hút nhưng còn phải nuôi thêm đứa cháu nhỏ con của vợ chồng người con gái. Con chị ấy đi làm công nhân ở tận trong Nam nhưng thu nhập ít lại bị bệnh tim nên có đứa con nhỏ không nuôi nổi đành phải gửi về quê nhờ ông bà nuôi hộ.

Từ ngày nhà sập đến nay, hai ông bà  phải ôm cháu ở nhờ hết nhà này sang nhà khác. Chỗ ở còn nhờ được nhưng còn cái ăn, cái mặc cho 3 người trong gia đình chưa biết trông cậy vào đâu… !?

Là một xã nằm trong vùng rốn lũ, chỉ vài tiếng đồng hồ nước đã ngập lên tận mái, nhiều người già ở đây nói rằng, từ xưa đến nay họ mới chứng kiến một cơn lũ lớn và cuồng nộ đến như vậy. Nước lên nhanh và chảy xiết nên nhà cửa, tài sản, vật dụng, trâu bò lập tức bị cuốn phăng, ngay cả tính mạng con người cơ hồ còn không giữ nổi.

Tội nghiệp chị Hồ Thị Cảnh Đào - Phó ban Phong trào UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cố nài đưa chúng tôi đến thăm gia đình một nạn nhân có người chết trong cơn lũ để mong rằng đoàn thương tâm mà trợ cấp thêm giúp anh và các cháu nhỏ vượt qua cơn khốn khó.

Trong đôi mắt quầng thăm như còn đọng lại vẻ kinh hoàng, thắp cho vợ nén nhang, anh Trần Văn Phượng ở đội 5 Tùng Sơn, xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch nghẹn ngào nhớ lại: “Lũ lên nhanh quá nhưng do có phòng bị trước nên cả nhà đã di tản ra ngoài, chợt tiếc đôi vịt bầu còn kẹt lại trong chuồng thế là bà nhà tôi quay lại… Chưa kịp làm gì thì đã bị nước cuốn trôi… tội nghiệp hai cháu còn quá nhỏ dại mà đã mồ côi mẹ”.

Dừng lại như để nuốt ngược đôi dòng nước mắt như chợt tuôn trào, anh nói tiếp: “Bản thân tôi quanh năm đau yếu, tàn tật như thế này, năm ngoái phải vào viện mổ dạ dày đến hai ba  lần, cả nhà chỉ trông vào mẹ cháu là lao động chính… Ấy vậy mà ông trời không thương xót, nước lũ đã cướp đi mạng sống của nhà tôi… 

Giá mà tôi được chết thay cho vợ để bả sống mà nuôi con… !?  Lũ nhỏ nhà tôi tương lai phía trước sao mà tối tăm mù mịt quá…!".

Cái đói đang là nỗi lo trước mắt của gia đình người đàn ông khốn khổ này.

Tặng thêm 2 triệu tiền mặt gọi là chút tình xin san sẻ và thầm mong rằng gia đình anh sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này.

“Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh” - câu hát đó giờ đây sao trở nên nghẹn ngào xúc cảm bởi những tang thương sau cơn lũ dữ. Hàng chục người chết, hàng ngàn căn nhà bị nước lũ cuốn trôi, biết bao phận người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất…

Mất nhà cửa tài sản còn có thể làm lại được, nhưng những nỗi đau của những người cha mất con, vợ mất chồng, trẻ thơ côi cút thì chẳng có gì bù đắp… Cảnh tình này thật xót xa đầy nước mắt.

Người dân miền Trung vốn đã nghèo khổ, hai ba cơn lũ đi qua giờ đây lại càng khốn khó nhiều hơn khi cả gia đình chỉ còn hai bàn tay trắng. Họ đang rất cần, cần lắm sự sẻ chia và giúp đỡ để đứng lên làm lại từ đầu.

Sáng 12-11, đoàn Phật giáo Lâm Đồng tiếp tục đến thăm và tặng 500 phần quà trị giá gần 300 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, tổng kinh phí cho chuyến công tác cứu trợ lần này lên đến 1,2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong ba cơ sở tự viện do Giáo hội TP.HCM trực tiêp quản lý, điều hành - Ảnh: Bảo Toàn

Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025)

Lễ tang của Hòa thượng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và môn nhân pháp quyến (chùa Khánh Anh, chùa Hoa Nghiêm, chùa Long Phú) trang nghiêm trọng thể tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2025 (mùng 5 - 7 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang...
Nghe lại âm thanh lịch sử được thu âm tại hiện trường trong Pháp nạn 1963 tại Huế - Ảnh Quảng Điền/BGN

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

GNO - Rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế được lưu trữ sau hơn nửa thế kỷ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại và công bố với công chúng.

Thông tin hàng ngày