Lâm Đồng: Hôm nay 4-9, khai lễ cầu siêu anh linh chiến sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đà Lạt

(GNO-Lâm Đồng): Trong ba ngày 4, 5 và 6-9 (nhằm ngày 26, 27, 28-7 Canh Dần), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu, trai đàn chẩn tế tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt.
WTP (1).JPG
Chư tôn đức Thường trực BTS họp
và đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại nghĩa trang
WTP (5).JPG
WTP (11).JPG
WTP.JPG
Bà Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi - đơn vị
tài trợ xe chuyên chở cho đại lễ

Trước đó, chiều ngày 3-9, tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Linh Sơn - TP. Đà Lạt),  HT.Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tổ chức đã cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử trong 14 tiểu ban phục vụ đại lễ họp rà soát, bổ khuyết  công tác chuẩn bị cho lễ thỉnh linh vị chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn từ các huyện thị thành trong toàn tỉnh về an trí tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt vào sáng nay 4-9 mở đầu cho Đại lễ kỳ siêu trai đàn chẩn tế lần đầu tiên được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt.

WTP (2).JPG
WTP (3).JPG
WTP (4).JPG

Công tác chuẩn bị cho đại lễ đã hoàn tất

WTP (6).JPG
WTP (7).JPG
WTP (8).JPG
WTP (9).JPG
WTP (10).JPG
WTP (12).JPG

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, công tác thiết trí tại nghĩa trang cơ bản hoàn tất. Mặc dù thời tiết không thuận lợi do có mưa nhỏ nhưng các phương án để tiến hành các nghi thức đều đã được chuẩn bị. Chư Tăng Ni và Phật tử Lâm Đồng đang ngưỡng vọng để cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát.

Đây được xem là hoạt động tri ân, báo ân của người con Phật nhân Đại lễ Vu lan tại xứ sở cao nguyên. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự kiện này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày